Gần cuối năm rồi, cứ tưởng hai mẹ con lại thui thủi như trước nhưng chồng cũ đột nhiên lại quay về. Mấy nay con trai vui hơn Tết, thấy nó cười suốt mà tôi cũng vui theo.

Tôi với chồng cũ trước kia cũng yêu nhau mấy năm rồi mới cưới. Hai đứa đều là con nhà nghèo nên phải tự bươn trải để mưu sinh. Bố mẹ tôi có mảnh đất vườn nên ông bà cho mượn làm căm nhà cấp bốn nho nhỏ để ở.

Chồng tôi lúc đó sĩ diện lắm, anh luôn có tư tưởng không cần nhờ đằng nhà vợ. Dọn đến đây nhưng chồng cứ hậm hực, toàn để hai mẹ con ở nhà rồi về đằng bên nội suốt. Tôi gọi thì anh bảo:

“Đây không thích chui gầm chạn”.

Tôi cũng nói nếu chê chỗ ông bà ngoại thì sao không kiếm tiền mua đất, mua nhà cho vợ con được nhờ. Anh tự ái nên động tí là cãi nhau, có thời gian anh đi cả tháng mới về một  lần. Rồi chồng tôi vào tận trong Nam làm ăn nhưng cũng chẳng nói với vợ câu nào.

chồng cũ về nhà

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Con được 3 tuổi thì chồng về đòi ly hôn, anh thú nhận mình đã có người khác ở trong kia, mong tôi hiểu và kí đơn. Khi đó tôi vừa ký đơn ly hôn vừa khóc:

“Lấy nhau 4 năm nhưng chưa khi nào anh lo được cho mẹ con tôi cái gì cả, giờ thì biến hẳn đi đừng bao giờ về nữa”.

Ly hôn xong chồng vào Nam từ đó đến giờ, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm con. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Tôi thì vẫn làm ở công ty may gần nhà, lương tháng chỉ được 5, 6 triệu thôi nên hai mẹ con vẫn sống nhờ ở mảnh đất của ông bà ngoại.

Đợt này tôi lại đau ốm suốt nên tiền thuốc thang, đi viện cũng tốn kém. Nhà thì từ hôm bão bị lệch tấm lợp, cứ mưa là nước dột xuống ướt cả một góc. Tôi cũng nhờ mấy lần nhưng thằng em trai vẫn chưa sang sửa giúp. Đàn bà chân yếu tay mềm, chẳng leo lên nóc nhà được nên cứ đành để thế, hôm nào mưa to mang cái thùng nhựa hứng, đầy lại đổ đi.

Hôm trước chồng cũ tôi đột nhiên về nhà, mấy năm không gặp nhau trông anh khác hẳn, không cáu kỉnh, khó chịu như trước nữa. Tôi cũng nấu cơm cho ăn, thấy ở lì đây mấy ngày không đi nên hỏi:

“Anh định ở đây nến khi nào?”

“Đi đâu mà đi, ở đây ăn Tết với hai mẹ con".

Con trai từ lúc bố về thì vui lắm, cứ dính lấy nhau suốt. Nhà có mỗi cái giường nên đêm đến phải nằm chung, con trai chen vào giữa. Lúc con ngủ, anh cứ sấn vào ôm chặt vợ, tôi lại mềm lòng im thin thít, mặc kệ mọi thứ.

Hôm trước trời mưa, thấy nhà bị dột, anh bảo:

“Thủng hết mái thế mà không gọi người đến sửa à”.

“Em nhờ cậu út rồi nhưng đã thấy vào đâu”.

Hôm sau anh đi đâu mượn được cái thang về, rồi bảo:

“Để anh sửa lại mái cho, dột thế cũng ở được”.

Nhìn chồng cũ thoăn thoắt leo lên mái nhà, tôi cảm giác anh thay đổi rất nhiều, điềm tĩnh, tình cảm và biết lo cho vợ con chứ không vô trách nhiệm như trước. Tôi cũng muốn hỏi cuộc sống mấy năm nay của anh thế nào, vợ con ra sao nhưng chưa dám mở lời.

Chồng sửa mái nhà rồi, từ giờ có mưa hai mẹ con cũng không lo bị dột nữa, có bàn tay đàn ông vào đúng là khác hẳn. Mấy nay chồng cũ tôi vẫn ở đây, tìm hết đồ bị hỏng ra sửa chữa. Tự nhiên tôi lại thấy mủi lòng, chẳng biết qua Tết rồi anh có ở lại với hai mẹ con nữa không?

chồng cũ về

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com