Gần 1 tháng nữa là đến ngày giỗ đầu mẹ chồng tôi. Nhưng thú thật với mọi người, từ khi bà mất đến nay không đêm nào là tôi có giấc ngủ ngon. Có lẽ người ta nói đúng, có tật giật mình. Tôi lừa lọc bà nên giờ lúc nào cũng áy náy mang tội với người quá cố.
Bố mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi là con trai nên từ tấm bé rất chăm chút cho đứa con duy nhất này. Dù bố chồng đã mất nhiều năm trước nhưng khi đám cưới con trai, mẹ anh vẫn tổ chức rất hoành tráng còn cho con dâu 5 cây vàng làm của hồi môn.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với mẹ anh nhưng cuộc sống rất thoải mái. Vì ở nhà nên bà nấu nướng ngày 3 bữa, nhà cửa lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bà còn luôn miệng hứa hẹn:
“Chỉ cần con bầu con trai là ngay lập tức mẹ sẽ sang tên nhà này cho cháu đích tôn thừa kế ngay”.
Để chắc ăn tôi cũng áp dụng đủ biện pháp nhằm sinh con như ý bà nội. Vì tính ra riêng căn nhà đang ở cũng có giá khoảng 7 tỷ đồng chưa kể mảnh đất liền kề 170m2 bên cạnh của bà nếu bán đi theo giá thị trường 120 triệu/m2 thì cả nhà tôi như ngồi trên đống tiền.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, qua bao biện pháp sàng lọc mà tôi vẫn bầu con gái. Ngày đi siêu âm để biết giới tính thai nhi, vừa về đến cửa bà đã sốt sắng hỏi. Chẳng còn cách nào khác, tôi bắt chồng phải hợp sức nói dối:
“Bác sĩ bảo cháu giống bố, mẹ ạ”.
“Ôi thế à, con trai đầu lòng là chắc ăn rồi. Phúc phần nhà này to lắm”.
Khỏi phải nói sau đó bà chăm sóc và bồi bổ cho dâu tỉ mỉ thế nào. Bà cứ bắt ăn vì bảo để mẹ khỏe con khỏe. Còn tôi, biết mình không thể dối bà được bao lâu nên tranh thủ lúc con còn ở trong bụng mẹ, tôi cứ giục bà viết di chúc cho cháu trước.
“Đợi khi thằng bé ra đời có họ có tên rõ ràng thì viết cũng chưa muộn mà con”.
“Bà đã có ý cho cháu thì cứ viết di chúc đi cho cháu được nhận phước của bà nội chứ”.
Tôi lừa mẹ chồng như vậy, cuối cùng bà cũng viết di chúc cho cháu nội sắp sinh hết tất cả gia tài bà có. Như vậy tôi cũng yên tâm 1 phần.
Nhưng khi tôi bầu tháng thứ 8 thì mẹ chồng bị đột quỵ và ra đi mãi mãi. Đương nhiên sau khi bà mất, toàn bộ tài sản của bà đều sẽ thuộc về con trai tôi theo đúng như di chúc bà để lại khiến tôi rất mãn nguyện.
Từ đó không biết có phải do tôi áy náy với mẹ chồng không mà đêm nào tôi cũng mơ thấy bà về. Trong giấc mơ, bà cứ cầm sổ đỏ đứng đầu giường nhìn tôi không chớp mắt. Môi bà mấp máy muốn nói điều gì mà không thể thốt ra được. Nhìn cảnh quá chân thực trong mơ khiến tôi hoảng sợ lắm, mà cả năm nay hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi càng hãi.
Có khi nào vì tôi lừa dối như vậy nên giờ bà cứ về đòi lại sổ đỏ căn nhà chăng?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1