Có ai đi lấy chồng mà được mẹ chồng thương như em không? Các chị cứ bảo không bà nào coi dâu như con gái, nhưng mẹ chồng em thì thương còn hơn thế.
Em vốn là đứa yếu ớt, người còi lắm. Lúc con gái nặng nhất mới được có 43 kg. Ở nhà thì bố mẹ chăm sóc nhưng em khảnh ăn, nhìn cái gì cũng ngán. Mỗi bữa em chỉ ăn thìa cơm thôi, thức ăn ngon lắm gắp 1, 2 miếng còn đâu chỉ ăn hoa quả.
Ở nhà mẹ em toàn mắng:
“Ăn uống như mèo, yếu ớt thế sau này ma nó lấy”.
Thế mà em yêu được người chuẩn xịn luôn nhé các chị. Chồng em làm thầy giáo thể dục cấp 3, anh trông to cao vạm vỡ lắm lại thường xuyên luyện tập nên sức khỏe rất tốt. Ở bên anh em luôn cảm giác an toàn, được bảo vệ và che chở vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Cứ nghĩ mình nhỏ nhỏ về ra mắt sẽ bị bố mẹ chồng tương lai chê, thế nhưng mẹ anh vui vẻ lắm. Ngại nhất là hôm đầu em ăn cá không may còn tí xương bé xíu nên bị hóc. Lúc đó vội chạy vào nhà vệ sinh nước mắt nước mũi đầm đìa. Mẹ người yêu sợ cuống lên vuốt lưng cho em. Mãi sau bà chữa mẹo thế nào em lại khỏi, không còn vướng ở cổ nữa. Từ đó em sợ hãi hồn không dám ăn cá luôn.
Đến lúc cưới về mẹ chồng thương dâu lắm, bà toàn hỏi xem thích món gì rồi lọ mọ làm. Nhất là khi bầu, cứ thấy người ta mách cái gì tốt cho thai nhi bà lại tìm mua bằng được. Nghĩ tội bà nên em lại phải nhắm mắt nhắm mũi ăn để mẹ chồng vui. Bình thường em không hay ăn cá nhưng chẳng hiểu sao bầu bí lại thèm.
“Mẹ làm cá hấp đi".
Chiều bà đi chợ, chọn hẳn con cá chép sông ngon ơi là ngon về chế biến. Lúc mở nồi cá thơm nức ra em định gắp thì mẹ chồng ngăn lại:
“Để đấy mẹ”.
Rồi bà lựa gắp miếng rõ ngon vào bát con dâu, tỉ mẩn gỡ hết sạch xương mới bảo:
“Hết xương rồi con ăn đi cho nóng!”.
Em cảm động quá. Bữa cá hôm đó ngon nhất từ bé đến giờ.
Cháu nội chưa chào đời mà bà đã mua sẵn nào là nôi, cũi, xe đẩy về để chờ rồi. Em cứ mở miệng ra bảo muốn sắm thêm cái gì bà đều đưa tiền cho con trai đi mua. Đến giờ còn tháng nữa mới sinh nhưng em chẳng phải làm gì cả, chỉ ăn với ngủ cho thoải mái tinh thần.
Nghĩ đến nhà chồng mà thấy mình quá may mắn, không phải kén chọn nhiều nhưng gặp ngay được người tử tế. Chị em mình đi làm dâu cũng chỉ cần như vậy thôi mọi người nhỉ. Em cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nữa vì đã có một bà mẹ chồng quá tuyệt rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1