Về làm dâu nhà chồng, nhất là phải ở chung với mẹ anh ban đầu khiến em áp lực và thấy ngột ngạt lắm. Bởi em sợ khoảng cách giữa 2 thế hệ khiến mâu thuẫn cứ đào sâu thêm. Hơn nữa, mẹ chồng nào thấy bảo cũng hay soi mói, để ý uốn nắn con dâu lắm nhất là các nàng dâu mới về. Song tất cả những áp lực ấy đến khi chính thức làm dâu con trong nhà em mới biết là không cần thiết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Ngay những ngày đầu tiên về, mẹ anh đã nói:

“Bố các con mất nhiều năm nay nên mẹ chỉ có thằng Thắng và em Huyền thôi, giờ có thêm con nữa. Nhà neo người nên mẹ con mình phải luôn thẳng thắn và chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn”.

Ngay cả những chuyện về bố chồng quá cố, chuyện về con gái bà đang học đại học, chuyện họ hàng dưới quê... bà đều kể cho em nghe hết. Thấy bà mở lòng, em cũng tự nhiên gần gũi với hơn và coi bà chẳng khác gì mẹ đẻ mình.

Chuyện gì em cũng kể bà nghe như chuyện bên ngoại, chuyện công ty, chuyện 2 vợ chồng... Mẹ chồng nàng dâu nhà em cứ khăng khít, thoải mái và tự nhiên như thế.

Vợ chồng cãi nhau, bà cứ bênh dâu chằm chặp. Đến nỗi nhiều lần chồng em phải kêu lên:

“Trời ơi, con là con trai hay là con ghẻ của mẹ đấy? Vợ con chỉ là người dưng nước lã với mẹ thôi”.

Mẹ chồng lại cười bảo:

“Về già tao không nhờ dâu thì nhờ ai, sao cho anh ăn học mà suy nghĩ nông cạn thế không biết”.

Thậm chí cưới chưa đầy năm và em cũng chưa bầu bí gì nhưng đã được mẹ chồng tin tưởng và quý hơn cả con trai. Đang làm việc ở công ty, em bất ngờ nhận được lời nhắn của mẹ chồng giục:

“Đang làm gì đó, có bận không con?”.

“Dạ có việc gì thế mẹ?”.

“À, nếu trưa tranh thủ ra ngoài được 1 lúc thì chạy đi xem đất với mẹ. Mảnh đất này mẹ sẽ cho con dâu đứng tên. Nghe mẹ dặn trước này, đừng có nói gì với thằng Thắng nhé”.

Nghe mẹ chồng nói mà em cảm động quá. Thật sự em quá tốt số khi may mắn có được mẹ chồng chẳng phân biệt con dâu hay con trai mọi người nhỉ. Em luôn tự nhủ với lòng sẽ chăm sóc và yêu thương bà cũng như không làm gì để bà buồn lòng. Trước mắt, vợ chồng em sẽ cố gắng đúc con để bà được lên chức có cháu nội bế bồng cho vui cửa vui nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com