Trước khi lấy chồng, nghe nhiều đồng nghiệp nói mà tôi hãi nhất cảnh mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn. Tôi từng nghĩ sẽ chỉ lấy người đàn ông có nhà cửa sẵn rồi ra ở riêng. Ấy thế mà số phận lại khéo trêu đùa khi tôi gặp và yêu anh – chàng con 1 của gia đình Hà Nội. Cưới nhau về vợ chồng còn phải ở chung với bố mẹ anh.
Thế nhưng tôi may mắn được bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo như con đẻ. Biết dâu bận đi làm, mọi việc trong nhà bà làm hết. Thậm chí 5 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ dậy sớm nấu cho bà 1 bữa ăn. Ngược lại bà toàn làm đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó còn chuẩn bị cơm ngon cho con dâu mang đi làm ăn trưa nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Mỗi lần cả nhà về quê có việc, các bác thấy bà chiều dâu nên tiện thể góp ý, bà toàn bảo:
“Con dâu về nhà mình không phải để hầu hạ cả nhà, nó cũng là người thân rồi”.
Ngoài chăm chút cho mọi người trong nhà, mẹ chồng tôi còn rất chăm chút cho phần âm. Mộ ông bà tổ tiên lúc nào cũng đầy hoa tươi khoe sắc còn bàn thờ bà lau dọn sạch sẽ, hoa tươi trái ngọt quanh năm hương khói.
Sống với bà 5 năm, tôi cũng học được thói quen này. Chẳng thế mà cứ cuối tuần tôi lại mua hoa quả tươi và bánh kẹo cùng dọn dẹp, sửa soạn bàn thờ với mẹ. Những lúc ấy bà toàn bảo dâu:
“Con cứ chăm lo hương khói gia tiên, mai này nhất định sẽ có lộc”.
5 năm được làm dâu mẹ chồng tốt thì một ngày về quê bà bị tai nạn. Bà mất, tôi như mất đi một người bạn một người mẹ thứ 2. Biết bà khi sống chu đáo với mọi người nên tôi cũng thu xếp thời gian và thay bà đứng ra lo liệu chuyện trong nhà. Mỗi lần nhìn lên di ảnh, lần nào cũng thấy bà như mỉm cười.
“Mẹ cứ yên tâm, con sẽ thay mẹ chăm sóc bố và con trai mẹ. Có điềm gì không tốt mẹ cứ báo mộng cho con biết”.
2 năm sau ngày mẹ mất, thấy thị trường bất động sản đang tiềm năng vợ chồng tôi đang có ý định dành tiền đầu tư chung với 2 người bạn thân vì thấy việc đầu tư cũng rất suôn sẻ, mang lại lợi nhuận tốt.
Đang lúc định góp vốn chục tỉ thì nhà thờ của dòng họ bị dột. Tôi bàn với chồng bỏ 500 triệu sửa sang cho có chỗ thờ mẹ chồng và gia tiên thật khang trang. Ấy vậy mà khi thợ vừa mới thi công, cả nhà đã phát hiện ra tường nhà thờ đang xây nhiều chỗ bị nứt toác. Ban đầu, chồng tôi cứ bảo do thợ làm ẩu, còn tôi lo lắng không yên.
"Nhà thờ mà nứt toác như thế dù là lý do gì cũng là điềm báo không tốt rồi, anh xem khắc phục triệt để cho em, không thể để như vậy được".
Vì tập trung vào việc này mất nhiều thời gian nên chồng tôi không còn tâm trí mang tiền đi đưa cho bạn tiến hành đầu tư như dự định. Vậy mà gần 1 tháng sau khi các vết nứt trên tường được khắc phục xong cũng là lúc vợ chồng tôi nhận được tin dữ: Cái dự án định góp tiền hóa ra là dự án ma, giờ chủ nợ trốn tiệt, khách đang ùn ùn kéo đến đòi. Thật may cho vợ chồng tôi quá, không vướng vụ vết nứt nhà thờ thì giờ cũng mất sạch luôn".
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại bất chợt nhớ tới lời mẹ chồng dặn, có lẽ tự nhiên tường nhà thờ nứt toác dù xây rất kiên cố là điềm bà ngầm báo cho các con chăng.
Thời điểm này nhà thờ cũng đã được chúng tôi xây xong nhưng chia sẻ để thấy, mẹ chồng và gia tiên nhà tôi quá thiêng đúng không mọi người? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1