Tôi không phải là bà mẹ chồng ghê gớm hay không biết điều gì. Thực tế bao năm cũng làm dâu nhà chồng nhưng chưa bao giờ tôi khiến họ hàng phật ý cả. Cứ nghĩ khi có con dâu thì cũng nhìn mẹ chồng mà học cách cư xử. Song con bé chẳng được bằng 1-2 phần của tôi.

Nghĩ về con dâu mà chán quá mọi người ạ. Nhà thêm người được nhờ vả thì tôi có mà hầu thêm. Đã thế cả năm đi làm không biếu được bố mẹ chồng đồng nào, Tết về cũng chỉ đưa được có vài triệu bạc. Chẳng năm nào tôi thèm cầm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính đến Tết này thì con dâu đã về nhà tôi được 2 năm nay. Sau đám cưới, tôi mua nhà cho 2 đứa sống riêng trên thành phố, còn vợ chồng tôi vẫn sống ở quê.

Con dâu và con trai tôi đều làm nhà nước, lương mỗi đứa chỉ khoảng gần 5 triệu đồng/tháng. Lỡ dính bầu trước nên cưới xong vài tháng thì 2 đứa đón con đầu lòng. Cháu nội tôi tuy mập mạp nhưng hay ốm đau lắm. Không tháng nào là 2 đứa không gọi về vay mượn bà nội, bà ngoại tiền đi viện.

“Chẳng hiểu sao mấy ngày nay cháu ho và sốt quá bà ạ, lại cuối tháng nên tụi con hết sạch tiền”.

Những lúc ấy tôi xót cháu nên cho vay nhưng vẫn mắng con trai, con dâu 1 trận:

“Vợ chồng mang tiếng chỉ đi làm mà nuôi thân, nuôi con thôi cũng không xong. Tháng nào cũng giật gấu vá vai kiểu này không thấy chán à?”.

Con trai tôi lại bảo:

“Bà cứ chuyển khoản cho con mượn, mấy hôm nữa có lương con lại gửi”.

Đúng là khi có lương về chúng cũng gửi luôn tiền trả mẹ song cứ nghĩ đến mà tôi ngán ngẩm quá. Vợ chồng trẻ chẳng bằng 2 ông bà già. Chúng tôi nhà quê chỉ bán hàng tạp hóa cũng đủ nuôi 2 em nó đang ăn học.

Cứ mỗi khi con dâu con trai đưa cháu nội về chơi khi đi tôi còn toàn dúi cho ít thịt cá, rau củ sạch để mang lên ăn. Có lúc tôi còn nhét cho cháu nội 500k coi như mua sữa uống. Con dâu và con trai như thế, tôi thật sự chẳng dám trông chờ gì. Có bao giờ chúng biếu xén hay mua sắm cho bố mẹ đâu.

Tết năm ngoái, con dâu về đưa cho tôi được có 5 triệu nên tôi chẳng cầm. Thế mà ngày mùng 1, nó cũng chỉ mừng tuổi bố mẹ được 200k, mừng tuổi 2 em chồng mỗi người 100k. Vì năm ngoái hẻo quá nên tôi nghĩ năm nay con dâu sẽ biết điều đưa tiền Tết nhiều hơn. Ấy vậy mà hôm cuối tuần vừa rồi về nó móc túi đưa cho tôi được 6 triệu bạc:

“Năm nay dịch giã kéo dài cả năm, lại thêm thằng Tít vẫn hay ốm đau nhiều quá nên tụi con chỉ có 6 triệu  gửi bố mẹ tiêu Tết ạ”.

Nghe con dâu nói mà tôi lộn tiết:

"Cả năm đi làm không đưa nổi chục triệu tiêu Tết thì tôi còn cầm của anh chị làm gì cho mang tiếng ra. Số tiền này tôi chẳng có vẫn lo chu toàn cho anh chị về ăn Tết”.

Bị tôi nói mát vậy, con dâu cứ tần ngần:

“Chúng con cũng cố gắng lắm rồi, bố mẹ cầm cho tụi con vui, gọi là góp Tết”.

Tôi xua vội:

“Thôi chị cứ cầm lấy mà lo liệu, không có anh chị, nhà này có thiếu đâu”.

Đấy, người ta có con dâu mát mày mát mặt còn dâu nhà này nghĩ vừa thương vừa bực. Không biết cứ như này bao giờ 2 đứa mới khấm khá được đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet