Các chị lo Tết nhất thế nào rồi? Em thì cứ nghĩ đến Tết là thấy hãi, 6 năm đi lấy chồng là cả 6 cái Tết sấp mặt lo phục vụ bên nhà chồng, lúc được về ngoại thì cũng chẳng còn không khí năm mới nữa.

Nhà em với nhà chồng cách nhau 60 cây số. Ở quê bố mẹ đẻ dễ bao nhiêu thì về nhà chồng khắt khe, vất vả bấy nhiêu. Nhà chồng tận 5 anh chị em, trên có 2 chị gái, 1 anh trai và dưới là 1 chú út chưa vợ. Bọn em sống chung với ông bà nội nên cứ Tết là mọi người kéo nhau về đông đủ lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em được nghỉ từ 28 thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm rồi gói bánh chưng. 29 thì các anh chị về ăn tất niên. Họ hàng đông nên cứ phải làm gần chục mâm cỗ mới đủ. Các chị chồng vô ý thức thôi rồi, về cứ xúm vào ăn uống bày bừa ra xong ai cũng vịn lý do về dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Xong phần mình là các chị ấy chuồn hết, tử tế lắm thì nói được câu:

“Mợ dọn giúp nhé, bên nhà còn chưa mua sắm được gì nên chị về đây”.

Chị dâu chồng giàu lắm, năm nào cũng biếu ông bà 10 triệu rồi thì nghiễm nhiên chẳng phải làm gì chỉ chờ người khác phục vụ. Sống chung nên em một mình làm tất. 

Sáng sớm mùng 1 các chú bác họ hàng lại kéo nhau đến chúc Tết, hết lượt này đến lượt khác. Bố chồng thì quan niệm đầu năm phải bày mâm to mâm nhỏ, rượu chè mời khách mới phải phép. Tí tí ông lại chạy xuống bếp bảo:

“Làm thêm cho bố 2 mâm nhé”.

Mùng 1 sấp mặt nấu nướng rửa bát rồi mùng 2 cũng chẳng thua kém gì. Toàn bạn của chồng, rồi bạn em chồng kéo đến. Lão ấy với chú út cũng chẳng khác gì ông nội, chỉ thích ăn nhậu xuyên mấy ngày Tết thôi.

Bát úp xuống còn chưa ráo chồng đã sai:

“Xem làm cho anh 2, 3 nồi lẩu nhé, chiều có mấy ông anh cùng cơ quan”.

Nhiều lúc mệt chỉ muốn lên phòng đắp chăn nằm ngủ cho xong. Mẹ chồng em thì có tuổi nên bà đứng chỉ đạo thôi không giúp gì hết, quanh quẩn chơi với cháu là may lắm rồi.

Mùng 3 nhà chồng hóa vàng, lại mấy mâm nữa bê lên bê xuống. Đến tận mùng 4 em mới được về bên ngoại, lúc đó cũng hết Tết rồi còn đâu. Người ta rục rịch đi làm, còn mình lếch thếch đưa hai đứa con về ông bà. May là bố mẹ em thương con gái, mùng 4 về nhưng vẫn phần đủ thứ gọi các anh chị sang cơm nước.

Nhiều lúc em cũng gợi ý với chồng:

“Hay năm nay về ngoại từ mùng 3 đi anh”.

Lão vằn mắt lên bảo:

“Đi rồi việc nhà ai làm”.

Em bảo anh chuyển hóa vàng sang mùng 2 luôn nhưng chồng nhất định không đồng ý. Anh là cứ phải lo thật tươm tất, chọn vẹn bên đằng nội rồi mới tính đến chuyện cho vợ con về ngoại. Thành ra từ hồi cưới đến giờ em chỉ ru rú ở cái bếp nhà chồng thôi. Với cái tính của chồng em mà cho vợ về ngoại ăn Tết được 1 năm chắc trời sập.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet