Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán đến rồi, không biết nhà mọi người năm nay đã bàn ăn Tết ở quê nội hay quê ngoại chưa? Còn nhà đẻ tôi dù cách nhà 200km nhưng hôm qua chồng bảo Tết này về nhà ngoại cả 9 ngày ăn Tết để ông bà vui.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Tết này anh đang định về bà nội biếu Tết sớm xong cả nhà ở bên ngoại đến lúc đi làm luôn”.

Thấy chồng nói vậy, tôi ngập ngừng:

“Thì nếu không dịch dã, nhà mình cứ ăn Tết nhà nội, đến chiều mùng 2 Tết thì về ngoại”.

"Thôi suốt gần 1 năm vợ chồng mình ở với ông bà nội mà chưa cho con về quê ngoại được. Vì thế năm nay cả nhà về ngoại từ chiều 30 Tết ở luôn 9 ngày, em thấy thế nào?”.

Tôi ngẩn người:

“Nhưng làm vậy ông bà nội lại trách”.

Chồng tôi bí hiểm:

“Hôm trước chính ông bà nội bảo anh thế. Năm nay dịch cũng hạn chế đi lại Tết nhất nên các con cứ cho 2 cháu về ngoại kịp Tất niên và năm mới với ông bà thông gia. Cả năm các con đã ở bên này rồi, Tết thì phải về cho ông bà đỡ mong”.

Nghe chồng nói mà tôi vui quá vội gọi điện ngay khoe bố mẹ sẽ về quê từ chiều 30 Tết, khỏi phải nói ông bà vui mừng đến thế nào.

Thật tình 5 năm lấy chồng xa nhà nhưng Tết năm nào vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch Tết nội – Tết ngoại công bằng. Cứ từ 28 đến mùng 1 Tết chúng tôi ăn Tết nhà nội. Mùng 2 trở đi thì về ngoại. Kế hoạch ăn Tết này cũng được ông bà nội rất ủng hộ. 

Thậm chí có năm, mùng 3 Tết xong bố mẹ chồng còn tự bắt xe khách về quê chúc Tết thông gia rồi đi lễ chùa luôn. Khi về bà nội còn cứ bảo:

“Quê bà thông gia lúc nào cũng thanh bình, yên tĩnh, đồ ăn thì mát lành ngon ghê”.

Bố mẹ chồng tư tưởng cởi mở là vậy nên anh xã tôi cũng thế. Dù là con độc đinh trong nhà nhưng Tết nào anh cũng thu xếp về bên ngoại. 

“Giờ nhà ai cũng ít người nên ngày thường mình ít qua lại thăm nom được thì Tết đến phải ưu tiên về thôi. Các ông chồng cứ bỏ đi cái bệnh sĩ, bỏ đi thói gia trưởng đi vì suy cho cùng mình sống cho mình cơ mà". 

Ông bà nội nuôi các anh bằng vàng thì ông bà ngoại cũng nuôi vợ bằng bạc chứ đâu phải là bằng nước lã. Thời buổi nào rồi mà còn nhà nội với nhà ngoại. Ông bà nội thì có quyền được đón Tết sum vầy cùng con cháu còn ông bà ngoại thì không chắc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet