Nhìn chồng đang ôm con ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc mà em cứ thương thương. Anh đã vất vả để lo cho vợ con rồi nhưng lúc nào cũng chu đáo cả với bên nhà ngoại.

Vợ chồng em đều ở quê ra thành phố làm thuê. Hai đứa không học hành cao nên chỉ làm lao động chân tay thôi. Em thuê nhà mở quán trà sữa, đồ ăn vặt thu nhập cũng gọi là đủ tiền bỉm sữa cho con, còn đâu vẫn chồng lo là chính.

Từ hồi cưới nhau đến giờ chồng em làm nhiều nghề lắm, lúc thì đi ship hàng lúc chạy xe ôm, nhưng hai năm nay thì theo anh họ đi xây công trình. Công việc của chồng vất vả, lúc nào cũng về nhà với bộ quần áo lấm lem vôi vữa. Trông đen đen, xấu xấu tí nhưng anh lại tốt tính, nhiệt tình với mọi người nên ai cũng quý.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em rất thương vợ, đi làm mệt mỏi nhưng về đến nhà là xắn tay vào bếp nấu cơm, trông con. Tối nào khách ăn vặt đông anh luôn tay luôn chân giúp em rửa cốc chén, bưng đồ ăn, không ngại việc gì cả.

Biết em vừa bán hàng vừa trông con mệt mỏi nên tối anh bảo:

“Em ăn xong tắm rồi bế con nhé, để bát anh rửa”.

Thương vợ con không ai bằng mà anh còn rất có hiếu với bố mẹ vợ nữa. Biết ông bà ngoại ở quê nghèo, không làm gì ra tiền nên thỉnh thoảng lại đưa cho em một khoản bảo gửi về cho ông bà thuốc thang. Lắm lúc em thấy cũng ngại vì chính bản thân mình ít khi cho được bố mẹ chồng đồng nào nhưng anh động viên:

“Ông bà nội có các bác ở quê lo rồi, còn ông bà ngoại phải nuôi thêm cậu út đang đi học, mình đỡ được tí nào hay tí ấy”.

Mỗi năm gần Tết dù ít dù nhiều chồng em vẫn cố gắng dành dụm để đưa vợ gửi ông bà ngoại sắm Tết. Năm nay djch kéo dài, em phải đóng cửa hàng mấy tháng liền, bán online nhưng chẳng đáng kể. May là chồng vẫn đi làm đều đều nên hai mẹ con không bị đói. 

Em đang lo sốt vó vì Tết này chắc chẳng có đồng nào tiêu nói gì đến chuyện biếu xén. Vậy nhưng chiều nay chồng đi làm về, quần áo vẫn còn lấm lem nhưng hí hửng đưa cho vợ cái phong bì:

“Em cầm 30 triệu này mai gửi về cho ông bà ngoại nhé”.

“Sao nhiều thế anh, lại vay ai à”.

“Đâu có, anh đi làm cả năm, chủ thầu nợ một phần lương, giờ họ trả cũng được mấy chục. Ông bà ngoại ở quê vất vả rồi, cuối năm lại còn ốm đau đi viện nữa, anh gửi biếu bố mẹ”.

Em cầm tiền chồng đưa mà cảm động quá. Không ngờ anh lại chu đáo đến như vậy, biết bố mẹ vợ khó khăn nên dồn góp giúp đỡ ông bà. Anh toàn lo nghĩ cho người khác, còn bản thân mình có vất vả, thiệt thòi bao nhiêu cũng không than nửa lời.

Thấy em thần người ra chồng bảo:

“Cứ gửi ông bà đi, anh có phần của nhà mình với đằng nội rồi. Ngày mai được nghỉ anh đưa 2 mẹ con đi mua sắm quần áo Tết nhé”.

Chồng nói vậy mà em yên tâm hẳn, lúc nào anh cũng căn cơ hợp lý chứ không phải thích oai rồi vợ con không có gì ăn đâu. Em nghĩ mình cũng may mắn vì đã lấy đúng người các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet