Nghĩ đến mẹ chồng em lại thấy vui các chị ạ. Lúc nào bà cũng lo nghĩ chu đáo mọi việc, chỉ sợ con dâu mải vun vén cho đằng nội mà quên nhà ngoại thôi.

Từ lúc lấy chồng em được mẹ anh quý lắm. Hồi mới về đây cũng muốn lấy tiếng dâu đảm nên em cố dậy từ sớm nấu bữa sáng cho ông bà nhưng mẹ chồng bảo:

“Từ mai không phải dậy sớm đâu con, cứ ngủ thêm còn lấy sức mà đi làm, bố mẹ ăn gì chẳng được".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ chồng em chưa bao giờ có khái niệm phân biệt con dâu với con gái. Mỗi lần mua gì cho cô út bà không bao giờ quên phần con dâu. Thậm chí nhiều lúc em còn được nhiều hơn hoặc xịn hơn cơ. Cô ấy mà tị nạnh là mẹ chồng mắng luôn:

"Chị dâu vất vả phải được ưu ái hơn chứ".

Thương con dâu rồi mẹ chồng còn đối đãi rất tốt với thông gia. Nhà ngoại em cách đây trăm cây số, không thường xuyên đến chơi với nhau được nhưng cứ dăm bữa bà lại điện hỏi thăm sức khỏe ông bà trên đó.

Mỗi lần bố mẹ em có việc gì mời bà đều lên, trừ khi không thể đi được nhưng sẽ sốt sắng giục con trai:

“Sắp xếp công việc đưa vợ về, đừng để ông bà ngoại mong”.

Rồi bà tự tay chuẩn bị quà cáp rất chu đáo. Cứ được ai biếu cái gì bổ bổ, hay mua được đồ tốt cho người già là mẹ chồng lại cất một nửa đi, khi con dâu về ngoại chơi là gửi lên cho bố mẹ em.

Thông gia mà ốm đau kiểu gì bà cũng bắt ông nội cùng lên thăm bằng được. Mẹ chồng đối xử tốt với mình như vậy nên mỗi lần có khoản gì em hay biếu bà tiền.

Bà không tỏ vẻ khách sáo đâu, vẫn nhận tiền để con dâu vui, nhưng sau lại cho em gấp đôi, gấp ba lần như thế. Mọi năm toàn mẹ chồng đi chợ sắm Tết, em phải làm đến tận 30 nên đưa cho bà 10 triệu. Năm nay tiền thưởng của hai vợ chồng góp lại cũng được kha khá. Nghĩ mẹ chồng ở nhà trông con cho mình đi làm nên em quyết định biếu 20 triệu.

Cầm tiền mà mẹ chồng sốt sắng hỏi:

“Sao đưa mẹ nhiều vậy, thế đã biếu ông bà ngoại đồng nào chưa?”

 “Ông bà ngoại cũng có phần rồi mẹ ạ”.

“Các con cho thì mẹ xin, nhưng mẹ cầm một nửa còn 10 triệu gửi thêm vào cho ông bà thông gia sắm sửa. Trên đấy đông cháu, Tết nhất tốn kém lắm”.

Nghĩ đến mẹ chồng mà em cứ thấy ngại ngại, cả năm trông cháu vất vả là thế giờ con dâu cho vài đồng cũng san sẻ. Đi lấy chồng cũng chỉ mong gặp được mẹ chồng tử tế là hạnh phúc lắm rồi các chị nhỉ. Em thấy mình thật sự may mắn, chắc tu nhiều kiếp lắm mới có phúc như vậy đấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet