Vẫn có câu “chồng là cái giỏ, vợ là cái hom”, đàn ông kiếm tiền, đàn bà giữ kinh tế lo chi tiêu gia đình có thế vợ chồng mới khá được. Tiếc rằng nhà tôi không được như thế, chồng kiếm bao nhiêu đưa vợ cũng hết. Nghĩ mà chán mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi bằng tuổi, yêu từ ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Hẹn hò gần chục năm mới cưới, cứ nghĩ tìm hiểu nhau lâu rồi, tính tình hợp sau này cuộc sống hôn nhân sẽ bình yên hạnh phúc. Vậy mà thực tế phũ phàng tới không thể ngờ, giờ tôi mới thật sự nhận ra mọi thứ không hề hoàn hảo như bề ngoài.

Vợ có ngoại hình bắt mắt, da trắng, dáng cao, con nhà có điều kiện. Khi cưới ai cũng bảo tôi có mắt tinh đời chọn được vợ hoa khôi. Vợ tôi vốn được bố mẹ chiều từ bé, bản thân có nhan sắc nên cô ấy suốt ngày chỉ lo làm đẹp. Quen cách chi tiêu như hồi còn độc thân, có bao nhiêu tiền là cô ấy đi đổ cả vào mua sắm thời trang. Lương vợ tôi một tháng 15 triệu chỉ để phục vụ cho mình cô ấy, còn lại chuyện nhà cửa, đối nội, đối ngoại một mình tôi lo toan, vợ không bao giờ để ý tới.

Cũng may công việc của tôi kiếm chác được nhưng vất vả, áp lực. Mỗi tháng trung bình tôi chuyển vào tài khoản vợ 30 triệu trong khi tiền học của con, tiền điện nước tôi đã trả rồi. Số tiền đó chỉ dùng ăn uống, sinh hoạt của gia đình. Vậy mà hầu như cuối tháng vợ lại yêu cầu tôi đưa thêm.

Nhiều khi thấy vợ tiêu hoang quá, tôi xót ruột nhắc nhở phải biết tiết kiệm thì cô ấy tự ái trách tôi đàn ông mà so đo tính toán. Nhưng dỗi lắm thì cũng chỉ được vài ngày là lại đâu đóng đó, cứ nhìn thấy cái gì thích là phải mua bằng được. Giày dép, mũ áo sắm cả tủ, dùng được vài lần chán là cô ấy sẽ tự động gọi người tới khuân đi, chia hết giống như cho từ thiện. Váy áo cũng thế, mình vợ tôi 2 tủ đồ đựng còn không hết trong khi chồng chỉ có đúng vài ba bộ quần áo đi làm.

Tất nhiên phụ nữ ai chẳng làm đẹp nhưng cái gì nó cũng phải có mức độ của nó chứ như vợ tôi thì quả thật là quá đà. Bực nhất là hôm vừa rồi tôi bàn với vợ chuyện biếu Tết bố mẹ hai bên mỗi nhà 5 triệu. Vợ tôi vừa nghe đã giãy nảy:

“Anh điên à. Năm nay làm ăn khó khăn, tiền anh đưa cho em một tháng tiêu chẳng để dư ra được đồng nào. Tết nhất cũng phải rút từ khoản tiết kiệm mà anh đòi biếu lắm thế”.

Bực quá tôi hỏi vợ rằng mỗi tháng tôi đưa ngần ấy tiền, cách đây nửa tháng còn đưa thêm 20 triệu để lo sắm sửa Tết, tiền đó đi đâu. Lúc ấy vợ tôi mới lắp bắp giải thích rằng cô ấy mua gói chăm sóc da mặt, tắm trắng toàn thân để diện đồ đón Tết cho đẹp.

Tôi ớ hết người, bực lên tuyên bố luôn ra giêng sẽ không có chuyện đưa vợ giữ tiền. Thậm chí nếu vợ không học lại cách chi tiêu rất có thể tôi sẽ phân chia kinh tế theo kiểu tiền ai người ấy tiêu, coi như góp gạo thổi cơm chung chứ cứ đà này, tôi đến phá sản.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet