Tôi làm dâu nhà chồng tính đến nay mới chỉ được 3 năm mọi người ạ. Do đã 3 năm làm dâu mẹ chồng nên từ cô gái non tơ ngây thơ chưa hiểu chuyện, đến nay tôi đã học được nhiều điều hơn và trưởng thành hơn. Từ đó cũng biết cách làm đẹp lòng mọi người nhà chồng.
Tôi năm nay 29 tuổi và đang làm nghề tư vấn du học cho một công ty du học ở Hà Nội. Lương tháng của tôi hiện không dưới 30 triệu đồng. Còn chồng tôi làm quản lý đường bộ, thu nhập của anh cũng khoảng 25 triệu.
Ảnh minh họa internet.
Vợ chồng tôi sau kết hôn đã chủ động mua 1 căn hộ chung cư trên thành phố. Vì thế chỉ khi ở quê nội, quê ngoại có việc, vợ chồng tôi mới về nghỉ làm về quê. Còn vào dịp Tết, chúng tôi sẽ về nhà nội từ 28 Tết đến hết mùng 2 Tết. Mùng 3 đến mùng 5 Tết, vợ chồng sẽ về nhà ngoại.
Năm nào cũng vậy nên tôi thấy rất thoải mái. Ông bà nội ngoại cũng không phàn nàn gì về lịch ăn Tết của 2 con. Họ bảo phân chia ăn Tết như vậy là quá hợp lý. Vì bên nội cũng như ngoại, phải đều như nhau.
Ngay từ khi mới kết hôn, vợ chồng tôi đã ngầm phân chia nhau. Đó chính là chồng tôi Tết đến cũng rất chủ động lo Tết nhà vợ. Còn tôi thì chủ động lo Tết nhà chồng. Nhưng 2 năm lo Tết nhà chồng, tôi nhận thấy Tết đến chỉ cần con dâu vung tiền ra là có cái Tết vừa ấm cúng, vừa được mát mặt.
Chẳng là bố mẹ chồng tôi có 2 con dâu. Tôi là dâu thứ còn chị dâu tôi là dâu trưởng. Năm đầu tiên về nhà chồng, do không biết nhà chồng ăn Tết thế nào, tôi hỏi chị dâu đưa mẹ chồng tiền Tết bao nhiêu thì chị bảo đưa 3 triệu. Vì thế, tôi cũng đưa mẹ chồng 3 triệu góp Tết. Sau đó tôi còn mua sắm thêm bánh kẹo, hoa quả và một số món ngon về ăn.
Năm đầu tiên, tôi thấy mẹ chồng nhận tiền Tết với thái độ rất bình thường. Đặc biệt, khi khách khứa vào chúc Tết hỏi chuyện Tết nhất trong nhà, mẹ chồng kể về các con có vẻ không được vui. Vì thế rút kinh nghiệm triệt để, năm thứ 2 về ăn Tết nhà chồng, tôi đưa cho mẹ anh cả cục 30 triệu sắm Tết. Mẹ chồng tôi hớn hở ra mặt, bà vui lắm và nói cười suốt ngày.
Trong khi đó, chị dâu tôi năm vừa rồi cũng chỉ đưa cho mẹ chồng được 3 triệu tiêu Tết. Vì chị bảo sống ở quê, túi tiền eo hẹp không dễ kiếm. Chị dâu chỉ có chừng đó. Dù mẹ chồng không vui khi cầm tiền Tết của chị nhưng chị bảo dù sao cũng đã làm tròn bổn phận con cái trong nhà với bố mẹ dù chẳng được mát mặt với họ hàng.
Còn tôi dù đã biếu mẹ chồng 30 triệu tiêu Tết nhưng khi mùng 1 về, tôi vẫn vác theo cả 5-7 triệu tiền lẻ lì xì mừng tuổi mọi người trong gia đình và các cháu trong họ. Bố mẹ chồng thấy con dâu như vậy thì vui mừng lắm. Ai đến chơi họ cũng khen con dâu thứ và hết lời ca ngợi dâu thứ hiếu thảo.
Cả cái Tết thứ 2 ấy, nhờ những lời khen ngợi của mẹ chồng mà cả họ hàng bên nội đều biết tôi. Ai cũng khen tôi hết lòng hết dạ với nhà chồng. Cá nhân tôi thì cảm thấy rất vui vì thụt chút tiền nhưng niềm vui được tăng lên. Như vậy tôi có bỏ chút tiền bạc ra cũng đáng.
Tết năm thứ 3 này về nhà chồng tôi cũng lại đưa cho mẹ anh 30 triệu để bà thoải mái mua sắm Tết nhất. Tôi tin “Đầu xuôi thì đuôi lọt”. Tết này tôi sẽ lại được tràn ngập yêu thương của nhà chồng cho mà xem. Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy mát mày mát mặt rồi. Nói chung chỉ cần chu đáo, chân thành với nhà chồng cũng như chịu khó vung tay tiêu Tết là có thể lấy lòng bố mẹ anh và họ hàng nhà chồng rồi.
Tôi mong các chị em khác muốn được yên ổn và yêu thương cũng nên phải học kinh nghiệm của tôi đi nhé. Đừng bo bo giữ tiền trong túi mà Tết về vừa vất vả, vừa không hạnh phúc và thoải mái mọi người ạ.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1