Nghĩ đến chồng vừa thương vừa yêu các chị ạ. Bằng tuổi nhau nên nhiều lúc em cứ cảm giác mình già dặn, cứng rắn làm chị được.
Bọn em cưới được 2 năm giờ mới sinh bé đầu lòng. Nhà nội ngoại cách nhau có chục cây, bọn em lại ở riêng nên cuối tuần anh lại đưa vợ về nhà ngoại chơi.
Mỗi lần về chồng em lại vào bếp nấu ăn cùng mẹ vợ, còn em thì chỉ lăng xăng gọt hoa quả phụ giúp thôi. Chồng em nấu ăn thì vụng lắm nhưng thấy vợ bầu bí mệt mỏi nên bảo:
“Thôi thôi lên ngồi nghỉ đi anh làm cho”.
Anh nấu không ngon nhưng được cái nhanh tay nhanh chân, làm cứ nhoay nhoáy đâu ra đấy nên vợ được nhờ khoản bếp núc. Hồi còn thanh niên chồng em được bố mẹ chiều, chẳng phải mó tay vào việc gì nhưng từ khi cưới vợ đi làm về toàn lao vào giúp em lau nhà, ăn xong còn bảo:
“Vợ cứ tắm gội đi, bát để anh rửa tí là xong”.
Bố mẹ chồng ở với anh trai, tuy sát nhà nhưng ông bà không can thiệp vào cuộc sống của con cái. Vợ chồng tự bảo nhau nên em rất thoải mái, có bắt nạt con trai ông bà cũng chẳng bị soi mói.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus
Chồng em tính hiền khô. Nửa đêm mà vợ kêu thèm bát phở anh cũng lọ mọ dậy đi mua. Được cái nhà ở phố nên không thiếu gì. Đồ sơ sinh của con chồng cũng lên mạng tìm hiểu rồi đến tận nơi chọn từng món một từ quần áo, bỉm, đến máy hút sữa, rồi băng vệ sinh cho bà đẻ, băng rốn, tưa lưỡi cho em bé… Chính bản thân em là phụ nữ nhưng đẻ lần đầu cũng chẳng rành về các món này bằng chồng.
Đến hôm vợ đi đẻ chồng em cứ lăng xăng xách làn theo sau. Thấy em đau nhăn mặt mũi anh xuýt xoa:
“Có chịu được không vợ? hay là xin mổ nhé”.
Em thì cứng đầu muốn sinh thường nên cứ cắn răng chịu đựng cơn đau. Trèo lên trèo xuống bàn đẻ mà bác sỹ vẫn bảo mới mở có 4 phân. Em đau từ 7h sáng đến tận 3 giờ chiều mới sinh được, con hơi bự tận 4kg nên bị rạch khâu tận 12 mũi. Thấy vợ la hét bên trong phòng đẻ chồng em ở bên ngoài khóc tu tu.
Em thì không nghe gì vì đang đau đẻ nhưng nhưng lúc về phòng mẹ chồng với mẹ đẻ kể lại. Anh đứng ngoài thương quá kêu còn to hơn cả vợ đau đẻ bên trong.
“Biết đau thế này anh không cho vợ đẻ nữa”.
Em sinh xong còn chưa khô vết khâu mà cười không ngậm được mồm. Chồng em có vẻ yếu đuối vậy nhưng thương vợ con không ai bằng. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà là lao vào ẵm con. Đêm thấy con cựa là anh bật dậy đi pha sữa dúi vào miệng thằng bé để vợ ngủ.
“Mình đẻ 1 đứa thôi đấy chứ thấy em vất vả quá”.
Dù cuộc sống không được giàu có gì nhưng lấy được ông chồng biết nghĩ cho vợ là em quá hạnh phúc rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1