Cứ nghĩ đến chồng em lại thấy mát hết cả lòng dạ các chị ạ. Mấy năm sống bên nhau chưa lần nào anh khiến em thất vọng trước mặt đằng ngoại cả, thậm chí còn cảm thấy vui và hãnh diện về chồng nữa.

Ngày trước lúc hai đứa xin cưới, bố mẹ em cũng ái ngại vì quê anh ở xa cách hơn 500 cây số, sợ con gái đi làm dâu xa vất vả. Lúc đó anh lại cũng chẳng làm gì cao sang mà chỉ là thợ xây thôi. Vậy nhưng chính anh đã nói với bố mẹ vợ tương lai:

“Cưới xong bọn con làm ở thành phố chứ không về quê nhà con đâu, cô chú không phải lo ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghe anh nói chuyện rất chân thành nên bố mẹ em thương và đồng ý. Ngày cưới bọn em phải rước dâu về quê chồng xa lắm, ông bà ngoại cứ khóc mãi. Anh lại động viên:

“Bố mẹ cứ an tâm, sau này tháng con cho vợ về nhà 1 lần, chỉ sợ cô ấy không có sức khỏe về thôi”.

Từ lúc cưới nhau, anh luôn cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Lúc đầu hai đứa còn phải đi thuê trọ, nhưng 5 năm sau anh đã mua được nhà cho hai mẹ con ở. Tuy vẫn nợ vài trăm triệu nhưng đó cũng là sự cố gắng hết sức của chồng rồi.

Cuối năm ngoái em mang bầu sinh đứa thứ 2, đến lúc đi làm chưa gửi trẻ được thì nhờ bà ngoại lên trông cháu. Mẹ em ở quê nhiều việc lắm, nhưng thương cháu nên cũng cố gắng xuống. Bà ít khi đi xa nên chồng em thuê xe về tận quê đón mẹ vợ.

Từ lúc mẹ em xuống nhà, con rể ngày nào cũng dậy sớm ra chợ, hôm thì mua bún, hôm thì bánh cuốn, hoặc anh tự vào bếp nấu bữa sáng cho mẹ vợ với cả nhà. Chiều anh không về sớm được thì nhắn tin dặn đi dặn lại vợ:

“Em về mua món gì ngon ngon tẩm bổ cho bà ngoại nhé, bà vất vả cả ngày, ăn vào mới có sức trông cháu”.

Cuối tuần anh lại bảo vợ:

“Nhà mình vào trung tâm thương mại chơi đi”.

Vào đến đó anh chủ động đưa mẹ vợ tìm quần áo. Nhiều lúc nhìn chồng đối xử có hiếu như vậy em còn cảm giác như hai người là mẹ con ruột chứ không phải mẹ vợ với con rể nữa.

Mẹ ở 3 tháng thì đòi về vì bố ốm. Công việc của em lại không được suôn sẻ, tính với chồng mãi rồi em quyết định xin nghỉ, ở nhà chăm con một thời gian, đợi thằng thứ 2 gửi trẻ được thì đi làm. Trước hôm bà ngoại về quê, chồng em đưa cho cái hộp đỏ chót bảo:

“Bà ngoại trông cháu vất vả rồi, con mua tặng mẹ 3 chỉ vàng, mẹ giữ lại sau có việc gì cần đến thì dùng”.

Em bất ngờ lắm vì chồng cũng không nói trước với vợ trước. Còn bà ngoài thì cứ chối đây đẩy:

“Thôi để tiền đấy mà mua sữa cho con”.

Chồng em bảo:

“Mẹ nhận đi cho vợ chồng con vui, con kiếm được là để chăm lo cho cả nhà”.

Em cũng phải hùa vào nói mãi mẹ mới nhận. Bà ngoại cảm động đến ứa nước mắt, cứ rối rít cảm ơn con rể. Lúc về phòng em ôm chồng:

“Con rể tâm lý ghê”.

“Có gì đâu em, thỉnh thoảng tặng quà cho bà ngoại vui”.

Thấy chồng thoáng với đằng ngoại vậy em mừng ghê. Dù giờ hai vợ chồng vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng có người đàn ông tình cảm như vậy ở bên cạnh em cũng thấy hạnh phúc, mãn nguyện rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet