2 tháng trước, tôi sinh con gái đầu lòng. Ngày vào viện nội ngoại và cả 2 vợ chồng tôi đều hồi hộp lắm. Ai cũng mong ngóng sao cho mẹ tròn con vuông.

Thế nhưng ngay khi con gái sơ sinh vừa chào đời, tôi và cả nhà đều không thể tin được vào mắt mình. Trước mặt chúng tôi con gái hoàn toàn không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Con bé có khuôn mặt nhăn nhúm, nhìn giống như một bà lão chứ không phải giống 1 đứa trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chứng kiến cảnh đó cả nhà tôi đều rụng rời tay chân. Ai cũng đau lòng và bất ngờ tột độ vì không hiểu tại sao con bé lại có khuôn mặt kỳ lạ như thế.

Chỉ sau khi đưa con đến các bệnh viện nổi tiếng thăm khám và điều trị, chúng tôi mới biết con bé đã mắc phải hội chứng hiếm gặp có tên là Hutchinson-Gilford Progeria mà người ta thường gọi là hội chứng Progeria. 

Bác sĩ nói đây là căn bệnh khiến người mắc phải bị lão hóa nhanh hơn người thường gấp cả chục lần. Từ đó khiến con gái nhỏ vừa chào đời đã có làn da nhăn nheo và ngoại hình già nua đến vậy.

Được biết, bệnh này của con do đột biến gen gây ra và chưa có cách chữa trị. Bác sĩ còn cảnh báo, những trẻ mắc chứng Progeria này thường không sống được ở độ tuổi dậy thì khoảng 13-14 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, dù con đã được 2 tháng nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi. Vì sự khác lạ này mà con bị nhận rất nhiều lời bàn tán. Có người ác mồm ác miệng bảo:

“Nhà này chắc kiếp trước làm nhiều điều gì xấu nên kiếp này mới sinh ra đứa con như vậy”.

Có nhiều người còn lấy hình ảnh của con tôi ra để cắt ghép, chỉnh sửa hay viết những câu nói như một trò đùa. 

Thật sự sinh con ra ai chẳng muốn con phát triển bình thường nhất. Hàng ngày nhìn con còn nhỏ xíu mà  lòng người mẹ như tôi đau như cắt. Tôi bị cả nhà chồng quay ngoắt 180 độ. Từ ngày dâu ở cữ đến nay, mẹ chồng tôi không thèm hỏi han một câu. 

Chồng tôi ban đầu thái độ bình thường nhưng dần dần cũng chẳng thèm đếm xỉa đến vợ con. Không ngày nào là tôi không buồn khóc hết nước mắt. Nhiều lần mẹ chồng còn cay nghiệt:

“Cô đúng là loại vô dụng”. 

Tôi không nói lại được nên chỉ biết ôm con mà khóc. Tại sao cuộc đời lại ác với 2 mẹ con tôi đến vậy?

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet