Tôi vừa mới đi bắt tại trận chồng ngoại tình về mọi người ạ. Chồng tôi dù sáng ngày kia phải lên thành phố đi làm nhưng anh cũng phải lao về quê theo vợ. Cả tối ấy, lão ấy cứ quỳ xuống xin lỗi bảo sẽ không bao giờ dám lén lút ngoại tình nữa. Tôi thì cay cú và tổn thương nhưng cũng cố gắng bỏ qua cho lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau đến nay đã 8 năm có 2 con nhỏ rất ngoan ngoãn, đáng yêu. 6 năm trước, cả nhà tôi đều ở quê. Tôi làm ruộng và trồng thêm hoa màu, những lúc nông nhàn thì lấy đồ nhựa đi bán ở chợ quê. Nói chung thu nhập không cao nhưng cũng đủ chi tiêu gia đình và nuôi con học trường công lập.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chồng tôi làm điện lạnh nên anh thường xuyên phải đi quanh vùng. Lúc nhận những công trình ở xa, có khi anh đi cả tuần mới về. Được cái làm được bao tiền anh đưa hết cho vợ chỉ giữ lại 1 chút để đi đường với ăn cơm bình dân. Chính bởi vậy mà sau 6 năm lấy nhau, chúng tôi cũng tiết kiệm được 500 triệu. Muốn xây cái nhà 2 tầng nhưng còn thiếu nhiều quá nên 2 năm trước anh đề xuất với vợ:

“Thằng Huy bạn anh cứ rủ lên Hà Nội làm vì nó nhận được đều việc lắm. Lên đấy nó trả công cao hơn nên sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Hay là anh lên làm cùng nó nhỉ?”.

Tôi cũng hào hứng ủng hộ:

“Vậy anh cứ lên phố làm đi, vất vả chút nhưng lương lậu ổn hơn. Yên tâm, ở nhà em vẫn lo được cho 2 con”.

Thế là chồng tôi lên phố làm. Những tháng đầu tiên, anh toàn gửi về 7-8 triệu. Có những tháng ngày hè, chồng sửa điện lạnh đắt khách còn gửi về tận 20 triệu. 2 năm đi làm xa, nhờ có chồng mà chúng tôi tích cóp được thêm 300 triệu nữa để ra Tết xây nhà.

Cứ khoảng 2 tháng, chồng lại bắt xe về quê 1 ngày thăm vợ con. Ahh khoe:

“Hy vọng từ giờ đến cuối năm nhiều việc, anh gửi thêm tiền về để sớm xây được cho mấy mẹ con cái nhà khang trang mà ở”.

3 tháng trở lại đây, số lần về quê của chồng thưa dần. Tôi bảo con ngóng bố thì anh toàn cáo bận. Tưởng chồng “cày” kiếm tiền nên tôi cũng chỉ biết động viên anh.

Thế mà tuần trước, tôi đang ở chợ bán hàng thì bạn thân của anh về. Anh ấy tiết lộ chồng tôi dạo này còn bỏ bê việc vì mới cặp với cô bồ già.

Điên tiết tôi hỏi rõ tên, địa chỉ cô bồ của chồng mới hay cô ta là chủ 1 tiệm quần áo khá lớn có chồng làm kỹ sư cầu đường và 2 con. Tôi vội nghĩ cách gửi con rồi lên phố 1 chuyến xem sự thể ra sao. Đúng lúc này thấy ả đang tuyển osin nên tôi đã có kế hoạch riêng.

Từ bến xe, tôi tìm thẳng tới nhà của ả để xin làm giúp việc Ả nhìn tôi 1 lượt rồi cũng cho thử việc 1 tuần. Kết thân với 2 con ả, tôi biết là bố chúng bận việc nên đi công tác suốt. Tôi cũng khéo léo xin được số điện thoại của anh ấy.

Đúng cuối tuần, ả hẹn chồng tôi tới nhà. 1 tuần không gặp nên chắc nhớ nhau quá. Vừa tới là anh ả đã vội vàng chim chuột ngay phòng khách. Tôi rút luôn điện thoại ra quay lại rồi gửi cho chồng ả.

Ngay đêm ấy, anh chồng từ Quảng Ninh về tóm sống vợ bên người đàn ông khác. Anh ta ghen tuông nên đánh cho anh ả 1 trận nhừ tử. Chồng tôi bị anh kia tống cổ khỏi nhà trong bộ dạng thê thảm thì gặp tôi đón đầu hả hê:

“Cho đáng đời”.

Chồng bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện nhưng cũng hiểu ra. Ngay hôm đó tôi về thẳng quê, lão cũng lẽo đẽo theo về nhà. Giờ thì tôi tha thứ cho lão nhưng nếu cứ léng phéng lần nữa, chắc chắn tôi sẽ để lão ra đi luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.