Ngày trước khi quen Liêm, biết anh có gia đình, em cũng do dự không muốn nhận lời yêu đâu nhưng Liêm bảo:
“Anh với vợ thực sự không còn tình cảm nhưng vì nhiều vấn đề chưa thể ra tòa. Nhưng em yên tâm, nhất định sẽ có ngày anh ly hôn để đàng hoàng cưới em”.
Nói chung Liêm hứa hẹn nhiều lắm, sau em cũng mềm lòng nên nhận lời yêu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Liêm liền lành, yêu chiều, quan tâm. Có điều càng gắn bó em càng nhận ra, anh ấy với vợ tuy sống không hạnh phúc nhưng chuyện ly hôn rất khó có thể xảy ra vì vợ của Liêm chính là con gái sếp anh ấy. Nói cho đúng thì ngày trước, Liêm cũng đã phải tính toán rất nhiều mới được ngồi vào vị trí trưởng phòng và trở thành con rể sếp như bây giờ.
Họ cưới nhau gần 6 năm chưa vẫn chưa có nổi mụn con, Liêm lại là con trai độc đinh duy nhất của gia đình. Nghe anh ấy nói do vợ không sinh nở được nhưng vì tiền đồ mà anh không thể bỏ vợ. Vậy nên tới với em, thi thoảng Liêm lại năn nỉ:
“Em sinh cho anh 1 đứa con, nhất định anh không để em thiệt. Có con rồi, 3 chúng ta sẽ là 1 gia đình thực sự”.
Nghĩ Liêm khát con như thế, em mới quyết định thả cho dính bầu. Đứa con sẽ làm động lực khiến anh quyết tâm bỏ vợ hơn. Sau hơn 1 năm qua lại, em cũng mang thai. Khỏi phải nói là Liêm sung sướng tới cỡ nào. Khoảng thời gian em bầu bí, anh ấy cũng chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng.
Thai đủ chín tháng thì em nhập viện sinh. Vừa xuất viện được 1 tuần thì vợ Liêm bất ngờ tìm tới căn chung cư anh mới mua cho mẹ con em ở. Lúc đầu nghe chị ta giới thiệu là vợ anh, em thực sự tái xanh cả mặt vì khi ấy chỉ có 2 mẹ con nằm ôm nhau. Em lo chị ta nổi điên lao vào cấu xé làm hại con mình thì không ai cứu. Vậy nhưng khác với những gì em nghĩ, vợ Liêm lại tỏ ra khá nhã nhặn bảo:
“Chị đợi ngày này lâu rồi. Thực tình chị biết quan hệ của em với chồng chị ngay từ khi 2 người mới bắt đầu và cũng cố tình để em có bầu với anh ấy vì bản thân chị không sinh nở được. Nếu em đồng ý giao đứa trẻ cho chị nuôi và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Liêm, chị sẽ cho em căn hộ này và chuyển thêm 500 triệu nữa để em làm lại cuộc đời.
Ngược lại, nếu em không đồng ý giao kèo này chị sẽ lấy lại căn hộ, thả tự do cho chồng chị thoải mái tiến tới với em. Có điều Liêm sẽ bị bố mẹ chị đòi lại hết những gì họ đã cho anh ta. Nói chung anh ta sẽ trắng tay tới với em. Liệu không có tiền, 2 người có sống nổi với nhau không”.
Nghe chị ta nói thế, em suy đi tính lại nghĩ đúng là nếu bất chấp lấy Liêm mà chẳng có gì ngoài xác người thì đời em làm gì còn tương lai. Nghĩ thế, em quyết định đưa con cho vợ anh nuôi như thế là vẹn cả đôi đường, em có tiền làm lại cuộc đời, còn chị ta có đứa con, coi như em làm phúc cho chị ta vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1