Khi anh rể và chị gái tôi lấy nhau, cả 2 anh chị chỉ có 2 bàn tay trắng. Nhà nội nhà ngoại đều nghèo không hỗ trợ gì được nên sau cưới 2 người phải ra thuê trọ. Sợ cái nghèo bủa vây, suốt 3 năm chị tôi chủ động kế hoạch để không dính bầu. Mãi tới khi quán hàng ăn của chị đắt khách, cuộc sống mới dần tạm ổn.

Nhờ chịu khó làm ăn vợ chồng chị đã mua được nhà 2 tỷ. Chị cũng bắt đầu thả để có bầu, vậy nhưng vừa mang thai được 6 tháng chị đã phải từ giã cõi đời vì bị chứng rối loạn đông máu liên quan tới tiền sản giật. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Khi vợ mất đột ngột, khỏi phải nói anh rể đã đau buồn như thế nào. Ngày đưa tang chị, nhìn anh gào khóc mà không ai cầm được nước mắt. Những ngày sau anh luôn hương khói và cơm cúng vợ con chu đáo. Tối nào anh cũng đọc kinh để 2 mẹ con chị nhanh chóng được siêu thoát.

Nhìn cảnh đơn côi 1 mình của anh rể, bố mẹ tôi nhiều lần còn bảo:

“Thương thằng Hải quá, nó thật nặng tình nặng nghĩa với vợ con. Đời này dù kiếp sống ngắn ngủi nhưng ở dưới kia chắc chị con cũng mãn nguyện vì có 1 người đàn ông như thế”.

Ấy vậy mà khi còn chưa tới 49 ngày vợ thì hôm trước lướt facebook, tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy anh rể công khai chia sẻ những hình ảnh thân mật với người phụ nữ khác ở biển. Bức xúc quá tôi vào inbox hỏi:

“Những tấm ảnh của anh với người đàn bà kia là như nào?”.

Anh rể điềm đạm:

“Chị ấy là bồ của anh, tụi anh đang hẹn hò, đây là chuyến đi đầu tiên của 2 đứa. Sao thế em?”.

“Vợ con anh mất còn chưa qua 49 ngày, sao anh đã công khai tay trong tay với người khác được. Anh có là con người không?”.

Anh rể bực tức bảo lại:

“Cô là cái thá gì mà cấm tôi yêu đương. Giờ vợ mất rồi, chẳng lẽ tôi cứ phải cúc cung thờ phụng à? Tôi còn phải sống cuộc đời của tôi chứ”.

Nhắn xong, anh rể còn chặn số của em vợ luôn mới ghê. Từ đó nhà tôi ai nhắn tin, gọi điện đều không được nữa, mặc kệ ai nói gì thì nói anh ta cũng bơ luôn. 

Nhìn thái độ lạnh lùng và nhẫn tâm của anh rể vậy mà cả nhà tôi cứ đau lòng xót xa cho con gái. Đúng là chết là hết, chết rồi chỉ có thiệt thân mọi người ạ. Vì thế, chị em không cần phải trở thành một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như chị tôi àm gì cho mệt. Ngược lại hãy yêu bản thân mình thật nhiều. 

Tôi cũng nghiệm ra: Đàn bà không nghĩ cho mình chỉ thiệt thân. Thế nên cứ phải sống vì mình đi, bớt ôm đồm mọi việc và học cách yêu thương bản thân, như vậy đời sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Hôm qua trời hửng nắng thì hôm nay cũng có thể kéo mây đen, vì thế các bà vợ đừng quên học cách tự cứu mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com