Ngày chị gái dẫn anh rể về ra mắt, bố mẹ tôi sốc lắm bởi chị ấy xinh đẹp, giỏi giang lại đi yêu 1 anh chàng bị thọt 1 chân, gia đình hoàn cảnh.
Không muốn con gái phải khổ, bố mẹ tôi ra sức phản đối. Thậm chí bố tôi còn tuyên bố từ mặt nếu chị không chia tay anh. Vậy nhưng cuối cùng, tình yêu của họ đã chiến thắng, bố mẹ buộc phải mềm lòng cho họ cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh rể tôi tuy khiếm khuyết hình thức bề ngoài nhưng đổi lại luôn yêu thương, chăm sóc vợ con. Anh chỉ làm công nhân, chân tay quần áo lúc nào cũng dính dầu luyn nhưng làm việc nhà, nấu ăn ngon thì không ai bằng.
Thấy cuộc sống các con vất vả, bố mẹ tôi cho tiền mua nhà nhưng anh ấy không nhận.
“Con sẽ cố gắng lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Tuy có thể sẽ hơi lâu so với người ta nhưng nhất định con làm được. Bố mẹ hãy tin ở con”.
Đúng như lời hứa, 5 năm sau anh chị mua được mảnh đất nhỏ ngoài ngoại ô, dựng căn nhà cấp 4 lên ở. Cuộc sống không lấy gì giàu sang nhưng chị tôi hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần nhắc tới chồng, chị đều cười mãn nguyện nói rằng chị chọn đúng người nên không có gì phải ân hận.
Buồn là kết hôn được 7 năm thì chị mắc trọng bệnh. Biết tin, cả gia đình tôi suy sụp. Từ khi vợ ốm, anh rể sống lặng lẽ, túc trực chăm vợ không rời 1 bước. Nhìn anh ngồi xoa bóp, động viên chị ăn thêm từng thìa cháo, tôi mới hiểu vì sao trước đây chị lại chọn anh ấy.
Những ngày cuối đời, biết thời gian sống của mình không còn là bao, chị gái đã gọi tôi vào nói chuyện riêng. Giọng chị run rảy, yếu ớt:
“Chị nằm xuống rồi, em hãy thay chị chăm sóc cháu và anh nhé”.
Chị nhắn nhủ tôi được vài ngày thì mất. Hôm làm đáng tang anh rể tôi thương vợ cứ ngồi thất thần như người mất hồn bên áo quan chẳng nói chẳng rằng. Lúc ấy nhìn anh, lòng tôi đau thắt mà thầm nhủ với vong linh chị mình:
“Chị cứ yên tâm an nghỉ nhé. Em sẽ thay chị yêu thương, chăm sóc anh ấy và các cháu”.
Đúng như lời đã hứa với chị, những ngày sau tôi luôn cố gắng hết sức chăm lo cho anh rể và cháu mình. Bản thôi tôi đã từng qua 1 lần đò, trải qua đổ vỡ đau khổ nên tôi quý trọng tình thân, coi con gái chị như con gái mình. Với anh thú thật trước đây tôi đã thầm ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho chị, có điều tôi vẫn cất giấu trong lòng.
Thực sự tôi vẫn còn e ngại miệng lưỡi thế gian nên trước mắt tôi tình nguyện cứ âm thầm đứng bên, còn chuyện tình cảm có đi được tới đâu thì tôi chưa nghĩ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1