Nhà tôi có người anh rể tuyệt vời ông mặt trời lắm mọi người ạ. Nếu anh rể tôi là người tuyệt vời số 1 thì sẽ chẳng có ai theo nổi thứ 2 đâu ạ. Mọi người sẽ tò mò hỏi tại sao tôi lại khẳng định thế thì hãy cố gắng đọc hết bài viết này đi đã. Chắc chắn bạn cũng sẽ như tôi thấy anh rể tôi đúng là một người đàn ông hết ý.

Tôi vẫn nhớ như in ngày chị gái tôi đưa anh rể về nhà ra mắt. Hôm đó, dù chỉ hơn chị gái tôi 2 tuổi và vừa ra trường đại học đi làm nhưng anh tỏ ra rất chững trạc, trưởng thành, ăn nói lễ phép. Điều mà cả nhà tôi thích nhất ở anh đó là tình cảm đối với chị gái tôi rất sâu nặng. Anh luôn trân trọng và yêu thương chị lắm, quan tâm tới chị mọi nơi mọi lúc. Do đó, cả nhà tôi đều vun vén cho mối quan hệ này của anh chị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi hai anh chị ra trường được 2 năm thì anh mời bố mẹ anh sang nhà xin cưới hỏi. Dù nhà anh kinh tế khá hơn nhà tôi nhiều lắm nhưng chưa bao giờ anh tỏ ý khinh thường. Ngược lại, sau khi làm con rể trong nhà, anh càng quan tâm đến bố mẹ vợ và các em vợ. Anh cũng coi nhà vợ như nhà mình. Hễ nhà vợ có việc gì là anh đều thu xếp về và làm rất nhiệt tình.

Chẳng thế mà bố mẹ và hàng xóm nhà tôi quý mến anh rể lắm. Anh lúc nào cũng đường hoàng, hiền từ và biết ăn ở. Ngay cả khi chị gái tôi sinh con, anh cũng chẳng ngại đỡ đần vợ. Cứ đi làm về là anh lại vào bếp nấu nướng, bế con, giặt rũ chẳng quản ngại điều gì.

Nhưng rồi hạnh phúc của anh chị ngắn chẳng tày gang. Khi cháu tôi lên 4 tuổi thì chị tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Dù đã ra sức cứu chữa cho chị nhưng chị vẫn bỏ lại chồng con và gia đình mình để về thế giới bên kia. Ngày chị mất, khỏi phải nói anh rể xót thương vợ như thế nào. Anh không ăn không uống, gầy mất 5kg chỉ trong 1 tháng. Vì con, anh mới cố gắng vực dậy được tinh thần của mình.

Ai trong gia đình cũng dự đoán, 1 vài năm sau khi vợ mất, dù có thương vợ đến đâu, anh cũng sẽ đi bước nữa thôi. Nhưng mọi suy đoán của mọi người đã lầm. Anh chẳng những ở vậy nuôi con gái nên người mà 20 năm qua anh còn đón mẹ tôi về nhà riêng chăm sóc hệt như mẹ đẻ của mình.

Chẳng là sau khi chị gái tôi mất, bố tôi cũng qua đời do bị đột quỵ không lâu sau đó. Mẹ tôi vì quá thương nhớ bố và con gái nên đã bị mù. Bà cũng bị rất nhiều bệnh tật khác khiến sức khỏe giảm sút trông thấy. Tôi thì đi học xa nhà nên anh rể tôi thấy vậy không yên tâm đón bà về nhà chăm sóc.

Khi tôi học xong, anh rể cứ bảo tôi yêu và lập gia đình. Anh nói cứ yên tâm giao mẹ cho anh. Anh sẽ chăm sóc mẹ suốt đời. Rồi chính anh là người đứng ra lo đám cưới cho tôi chu toàn và còn cho tôi 300 triệu làm hồi môn về nhà chồng nữa.

Suốt 20 năm nay, anh rể là người đứng ra lo toan cho mẹ tôi mọi việc từ A-Z. Anh cũng đứng ra lo giỗ chạp cho bố, cho vợ và các giỗ cụ bên đằng ngoại luôn. Anh toàn bảo mẹ tôi: 

“Mẹ cứ coi con như con trai của mẹ hoặc như nhà con để con được thay vợ lo liệu cho mẹ đến hết đời này”.

Nghe như vậy mẹ tôi cảm động lắm. Bà cũng biết rằng, anh rể sẽ ở vậy để chăm bà và các cháu đến suốt cuộc đời này. Có anh rể nào tốt như anh rể tôi chưa? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết