Bon chen trên thành phố đi làm sau 7 năm thì vợ chồng tôi cũng mua được nhà. Tuy chỉ hơn 40m2 nhưng xây 3 tầng nên cả nhà cũng có nơi sinh hoạt khá rộng rãi. Vừa mua nhà xong thì bố mẹ chồng đưa ra đề nghị:

“Sắp tới cái Linh học xong đại học ra trường đi làm, nhà anh chị rộng thế thì thu xếp cho em nó ở 1 phòng để đỡ tiền thuê”.

Có nhà riêng nên tôi nghĩ đề nghị này của ông bà nội cũng là chuyện thường. Dù sao cũng là người thân, anh chị em ở cùng nhau sẽ vui vẻ đoàn kết hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Song từ ngày cô ấy tới ở nhờ mà tôi thấy khó chịu và ngứa mắt lắm. Tuy được cái xinh gái nhưng cô ấy ra trường rồi vẫn ở lì nhà không chịu đi làm. Ở nhà chơi không mà liên tục ăn vặt, uống trà sữa bằng tiền của chị dâu.

Thấy em chồng không ổn nên vợ chồng tôi đã đôn đáo nhờ bạn bè xin hộ việc làm cho cô ấy. Cuối cùng vì việc nhẹ lương cao lại gần nhà nên cô em buộc phải đồng ý đi làm. Làm được đồng nào cô ấy tiêu hết đồng đó, chẳng để ra cũng chẳng gửi về cho bố mẹ.

Vào công ty làm việc được khoảng 5 tháng thì cô ấy yêu đương với 1 anh chàng. Mới yêu nhau gần năm mà 2 đứa lúc nào cũng muốn cưới lại còn đòi hỏi:

“Anh chị bỏ tiền ra mua nhà chung cư cho tụi em nhé”.

Tôi từ chối thẳng thừng luôn:

“Anh chị không dám hứa vì mới mua nhà 2 năm nay, trả nợ còn ốm đây. Với lại 2 đứa tụi em lấy nhau về thì phải tự lo liệu”.

Bị từ chối thẳng nên em chồng và bạn trai nó tỏ thái độ giận dữ ra mặt. Chúng nó xách xe máy ra ngoài mà không thèm chào chị dâu lấy 1 tiếng. Khoảng 15 phút thì thấy câu bạn trai hốt hoảng gọi điện tới:

“Linh bị tai nạn rồi, em đã đưa vào viện cấp cứu nhưng họ bảo cần nộp tiền gấp. Chị mang tiền đến viện ngay”.

Đang giặt quần áo, nghe tin em chồng tôi vội vàng gọi cho 1 người bạn đang làm bác sĩ ở đây giúp đỡ cho nó nhập viện trước, còn mình thì cầm thẻ ngân hàng đi rút tiền. 

Khi đến nơi, tôi tìm gặp bác sĩ định hỏi thăm tình hình của cô ấy thì người bạn ghé tai:

“Nàng ấy đang diễn thôi, đừng lo lắng”.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cố ý hỏi rõ hơn thì anh ấy nói nhỏ:

“Cô ta chỉ giả vờ bị tai nạn ngất thôi chứ sức khỏe vẫn bình thường. Lúc trước tôi nghe thấy cô ta và anh bạn trai kia bàn nhau bày ra màn kịch ấy để lừa tiền của vợ chồng cậu. Vì là bệnh nhân, tôi không tiện vạch mặt họ nên nói nhỏ cho cậu biết thôi”.

Thất kinh trước lời bác sĩ nói, tôi để mặc em chồng gọi thẳng điện cho bố mẹ anh ở quê biết. Họ tá hỏa:

“Trời ơi, sao giờ nó lại đổ đốn đến thế. Cần tiền sao không tự làm mà lại bày ra trò đó. Từ giờ con tuyệt đối không cho bất cứ đồng nào để nó phải bỏ thói quen xấu sống dựa dẫm vào người khác đi”.

Lần này cô ấy về nhà, dù là chị dâu nhưng tôi sẽ thiết quân luật, trị cho tới nơi tới chốn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.