Ngày trước, mình với chồng là vượt rào, có bầu trước mới cưới. Nhớ ngày ấy mẹ chồng coi thường lắm. Lúc anh đưa về thông báo có bầu, bà bĩu môi dài 1 cái rồi bảo:
“Loại con gái lần đầu tới nhà người ta mà bụng đã ễnh ra, không mất nết thì cũng là người không ra gì”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ôi, hôm ấy mình tự ái kinh khủng muốn bỏ về luôn không cần cưới xin gì nữa vì thấy nhục không chịu được. Tuy nhiên chồng mình thuyết phục:
“Từ từ rồi mẹ sẽ hiểu. Quan trọng hơn là sống với nhau thôi em”.
Cũng vì mình bầu bí trước mà bà làm lễ ăn hỏi đơn giản lắm, nhà người ta toàn dẫn 5, 7 lễ, mẹ chồng dẫn đúng 3 lễ.
“Cháu về bảo với bố mẹ là nhà bác không để lễ đen đâu. Khoản đó chẳng có ý nghĩa gì khi cháu có bầu buộc nhà bác phải tổ chức cưới. Nói thật nhà bác tử tế cưới cho là may chứ còn thách thức gì mà lễ đen với lễ đỏ”.
Nói chung vì nhỡ rồi nên mình buộc phải cắn răng chấp nhận. Song không ưa nhau nên cảnh làm dâu của cũng khổ lắm.
Sau cưới 2 đứa xin ra ở riêng, mẹ chồng không đồng ý. Ở cùng thì bà xét nét cho tới khổ, bầu bí không được kiêng cữ nghỉ ngơi, nghén ngẩm không được nằm, thèm ăn gì cũng không dám mua vì bà soi. Thi thoảng bà lại móc máy:
“Nhà này cũng có con gái nhưng phải dạy bài bản, không có kiểu chưa cưới bụng đã ễnh ra, nhục mặt”.
Nhiều hôm bà toàn vin có dạy con gái để đay nghiến dâu:
“Con ạ, là thân con gái phải biết giữ lấy cái nết, không sau người ta khinh cả người đẻ không biết dạy đó. Yêu đương phải biết giữ gìn, kiểu ăn cơm trước kẻng nhà người ta có cưới cho cũng chẳng được xem ra gì đâu”.
Tới giờ con mình tròn 2 tuổi mà mẹ chồng vẫn cứ móc máy như thế. Nhiều lúc ức chế cũng muốn bật lại vài câu cho hả lòng nhưng nghĩ thôi thì 1 điều nhịn, 9 điều lành, mẹ con lớn tiếng, thiên hạ nhìn vào cũng lại đánh giá mình không ra sao nên cố nhịn.
Cách đây 1 tháng con mình vào phòng em chồng chơi. Thằng bé nghịch lục tung cả ngăn tủ đựng đồ đạc linh tinh của cô ấy. Mình nhìn thấy vội vàng chạy vào bế nó ra rồi xếp sắp lại. Ai ngờ đang loay hoay dọn thì thấy trong tủ cô ấy có 1 phiếu siêu âm khám thai gần 7 tuần tuổi.
Nghĩ lại mình mới nhớ ra là dạo gần đây cô em chồng biểu hiện lạ, suốt ngày mua kẹo lạc nhấm nháp trong khi trước kia cô ấy ghét đồ ngọt, thi thoảng đang ăn cơm thấy lao vào nhà vệ sinh ậm ọe. Mình hỏi thì bảo là bị đầy hơi cho tới khi nhìn phiếu khám thai, rõ tên tuổi là mình khẳng định chắc chắc nàng ấy cũng ăn cơm trước kẻng. Vậy là mình cầm đưa mẹ chồng rồi cười bảo:
“Mẹ chuẩn bị tinh thần đón cháu ngoại nhé. Trước mẹ chê thông gia giờ cũng tìm lỗ nẻ mà chui đi”.
Nhìn giấy khám thai, mẹ chồng cuống quýt gọi con gái về tra hỏi. Cô ấy thừa nhận, bà im re cấm dám nói thêm câu gì. Từ đó không còn bới bóc, mỉa mai mình nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1