Em cay con bạn quá các chị ạ, thế là tình bạn hơn chục năm của mấy đứa bung bét cũng chỉ vì nó. Bọn em trước có 3 đứa chơi thân với nhau, hồi chưa lấy chồng cũng từng bàn bạc:

“Đứa nào cưới thì mỗi đứa mừng 1 chỉ vàng, không lăn tăn gì hết”.

Khi đó bọn em đều đã đi làm, lương đứa nào cũng chục triệu trở lên chứ không phải ngửa tay xin bố mẹ. Thậm chí con bạn làm chủ tiệm phun xăm có tháng được 20, 30 triệu là chuyện bình thường. Mỗi lần đứa có khoản kiếm thêm đều mời hai đứa kia đi ăn uống tưng bừng. Còn không thì cả 3 cùng góp vào thỉnh thoảng đi chơi một chuyến, chụp ảnh sống ảo vui vẻ lắm.

Thế nhưng từ lúc hai con bạn kia lấy chồng lại con cái nữa nên 3 đứa ít thời gian gặp nhau hơn. Hai đứa cưới thì em đều mừng 1 chỉ vàng giống y như hồi đã từng thống nhất. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tụi nó đẻ, đầy tháng, sinh nhật em cũng thăm nom, tặng quà cho cháu không sót dịp nào. Cứ nghĩ như thế sau này mình lấy chồng thì các bạn cũng sẽ đáp lại như vậy.

Thế nhưng em thất vọng toàn tập các chị ạ. Trước chưa cưới có việc gì ới nhau cái là có mặt ngay, giờ gọi tụi nó khó hơn lên giời. Đứa thì vịn lý do chồng không cho đi, đứa con còn nhỏ. Thành ra thời gian một mình FA em chơi thêm với nhiều bạn mới, giờ cũng chẳng còn được thân thiết với hai đứa kia như trước nữa.

Năm nay em được tuổi, người yêu không còn trẻ nữa, công việc ổn hết rồi nên tính chuyện cưới xin. Em gọi hai đứa kia mời đi ăn chia tay cuộc đời độc thân nhưng chúng nó từ chối hết. Hôm cưới thì con bạn lấy chồng cách đây 50 cây số kêu bận không về được gửi mừng (đúng hơn là trả nợ) 1 chỉ vàng, giống như đợt em mừng nó.

Còn con bạn gần nhà, thân hơn thì đưa cả chồng đến cùng. Tụi nó ăn vội ăn vàng như đi ăn cướp xong chẳng chụp được với nhau tấm ảnh nào, kêu con ở nhà khóc nên chuồn sớm. Đến tối về nhà chồng, em mới mở phong bì mừng của nó ra xem. Thấy không phải là chỉ vàng như trước mình mua tặng bạn, mà đúng 4 triệu đồng không hơn không kém.

Nghĩ tức quá các chị ạ. Trong khi nó cưới cách đây 2 năm, giá vàng lúc đó cũng trên 5 triệu chứ ít ỏi gì đâu. Thế mà giờ em cưới nó gửi phong bì có 4 triệu, như vậy em lỗ nặng à. Đã thế nó còn đưa cả chồng theo chứ có đi một mình đâu. Nếu nó sợ mua vàng bị lỗ thì mừng tiền cũng được, nhưng ít nhất cũng phải bằng với số mà ngày đó em mua tặng nó chứ.

Em giận lắm, nhắn luôn vào nhóm chung của 3 đứa bảo:

“Hai đứa mày tệ lắm, cưới tụi bay tao đều có mặt từ đầu đến cuối để giúp rồi quà cáp đủ thứ không thiếu gì. Giờ một đứa thì không đến, một đứa đến nhưng mừng phong bì 4 triệu. Tụi mày bôi bác quá, từ giờ chả bạn bè gì nữa hết”.

Hai đứa nó im re không thanh minh gì cả. Thôi bạn với bè kiểu thế giải tán cho xong đỡ mệt, càng nghĩ càng tức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet