Tôi phải làm gì với con bạn thân trơ trẽn bây giờ hả mọi người. Giờ cứ nghĩ đến nó với chồng mình vụng trộm ngay sau lưng mà phát điên.
Tôi với bạn chơi thân từ hồi đại học. Mỗi đứa một quê, cùng cảnh sinh viên ở trọ nên quý mến và hay giúp đỡ qua lại. Chơi thân nhưng tính cách tôi với nó khác một trời một vực. Bạn thích trưng diện, trang điểm còn tôi thì giản dị lắm.
Tuy không có tiền nhưng nó hay ra chợ đêm mua mấy thỏi son đểu với váy hàng chợ mặc. Trông cũng xinh xinh nên nhiều anh theo đuổi. Lúc nó đi hẹn hò với bạn trai thì tôi ở phòng trọ ôn thi, lo săn học bổng nên chỉ biết có bài vở.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Kết quả lúc ra trường bạn được bằng trung bình còn tôi thì nhận tốt nghiệp loại giỏi và làm việc ở công ty lớn. Vừa ra trường được tháng nó báo:
“Tao dính rồi mày ạ, chắc phải cưới”.
Thế là bạn lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi thì vẫn chưa có mảnh tình nào. Mãi đến khi đi làm, có tiền rồi tôi mới chịu thay đổi bản thân. Năm 28 tuổi tôi cưới, còn con bạn thân thì đã ly hôn được 2 năm. Nó hay sang nhà tôi chơi lắm, hai đứa đi ăn uống trò chuyện vui vẻ. Biết tính bạn hơi xấu nhưng được cái xởi lởi, dễ chơi, vậy nhưng tôi không ngờ nó lại đâm mình một nhát quá đau.
Cách đây 1 năm nó hỏi:
“Tao muốn làm ăn mà thiếu khoảng 200 triệu. Mày cho tao vay nhé!”
Thấy bạn vất vả nuôi con, hai đứa thì thân như chị em ruột nên tôi cũng vui vẻ cho vay. Bẵng đi từ đó đến giờ không thấy bạn nói gì đến món nợ. Djch thế nhưng chỗ spa của nó vẫn mở chui nên cũng có thu nhập, thấy khoe xe, khoe đồ đẹp suốt. Vừa rồi có việc cần tiền tôi mới hỏi:
“Xem thu xếp được tiền thì cho mình xin nhé”.
Nó cười nhạt nhìn tôi nói rất vô tư:
“Tiền nào mà đòi?”
“Thì 200 triệu vay năm ngoái đó”.
“Mấy đêm trước tớ gán nợ cho chồng cậu rồi”.
Nghe nó nói giọng tỉnh bơ mà tôi choáng luôn. Trước giờ tôi biết tính bạn rất lẳng lơ, thích ve vãn trai nhưng thấy thái độ với chồng mình rất bình thường. Anh ấy cũng đối xử với bạn vợ như em gái nên tôi không bao giờ ngờ tới chuyện họ có gì với nhau.
Tôi điên quá hất luôn cốc nước vào mặt nó:
"Sao mày lại làm thế với tao hả?"
"Bạn về hỏi chồng đi, nếu anh ấy không đồng ý thì đây làm gì có cửa".
Không ngờ con bạn trơ trẽn đến mức như vậy. Về đến nhà tôi gọi luôn chồng xuống hỏi cho ra nhẽ. Anh cứ ấp a ấp úng:
"Anh xin lỗi, anh lỡ dại một lần thôi, từ giờ anh chừa rồi".
Tôi ngồi thụp xuống ghế vì quá choáng. Như vậy là cả chồng cũng thừa nhận có qua lại với bạn của vợ và số tiền đó anh xí xóa luôn cho con đó. Tôi phải làm sao để đối diện với chuyện đau lòng này đây, cùng một lúc vừa mất một người bạn, nguy cơ mất luôn cả chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1