Em với chồng vừa có trận cãi nhau nảy lửa các chị ạ. Nghĩ mà cay không chịu được. Lần này em quyết định lành làm gáo, vỡ làm muôi, cùng lắm thì giải tán vợ chồng ra tòa chứ nhất quyết không thể nhịn nhục chồng thêm một ngày nào cả.

Hai vợ chồng em cùng làm công nhân, sau cưới vợ chồng ở với bố mẹ phải gánh vác đủ các khoản chi tiêu trong gia đình. Đã vậy chồng em còn chiều em gái, cô ấy cũng ra trường đi làm rồi nhưng sống cùng, anh không cho vợ thu tiền ăn. Ngược lại cứ vài ngày lại giấu tiền cho em gái mua váy áo, phấn son.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Nói thật, nếu vợ chồng có kinh tế thì em cũng không tiếc gì. Đằng này, 2 đứa đi làm, lương cộng lại chưa nổi 20 triệu, có tháng ít việc còn được có 15 triệu trong khi đang nuôi con nhỏ, bao ăn uống bố mẹ già, cõng thêm cô em chồng không góp tiền sinh hoạt lại chỉ thích ăn ngon thì các chị tính xem, em sức nào gồng gánh nổi. Thế nhưng chồng em cứ mở miệng lại trách vợ:

“Em sống ích kỷ vừa phải thôi. Mình là anh chị phải bao bọc, chăm lo cho em nó. Đằng này suốt ngày em sống tính toán như vậy bảo làm sao anh em hòa thuận được. Rồi em nó cũng khinh cho đó”.

Cũng vì phải lo toan quá nhiều khoản cho nhà chồng mà cưới nhau 5 năm em cố tích cóp mới để ra được 60 triệu bạc tính cuối năm đổi cái xe máy đi làm cho đỡ khổ. Mà số tiền ấy chính xác hoàn toàn là tiền của em chứ lương chồng được chục triệu chỉ đưa cho em có 5 triệu còn lại anh giữ tiêu pha, cho bố mẹ, em gái.

Cuối tháng này em gái chồng em cưới. Em bàn với chồng sẽ tặng cô ấy cái nhẫn hoặc lắc tay 2 chỉ. Tuy nhiên chồng em quát:

“Em nó cả đời lấy chồng 1 lần mà em tính chỉ cho nó 2 chỉ vàng mà được à. Chẳng phải mình có 60 triệu tiết kiệm đấy thôi. Mình cho luôn em nó khoản đó làm vốn riêng về nhà chồng. Xe của em mua lúc nào chẳng được”.

Nghe chồng nói, em bực lộn ruột tuyên bố không có chuyện cho hết em anh từng đó tiền. Nếu anh muốn thì tự kiếm đâu ra mà cho, đừng có động vào tiền vợ. Thế là vợ chồng cãi vã to tiếng. Lão ấy bảo em láo em mặc kệ. Từ hôm đó tới giờ vợ chồng vẫn chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai lời nào, đêm ngủ mỗi đứa ôm gối quay về một nơi. Song lần này em sẽ đấu tranh tới cùng, không thể nhịn nhục sống theo chồng mãi như thế. Cùng lắm thì ra tòa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết