Chào các mẹ,


Mình là thanh viên cũng lâu năm của WTT, bình thường mình hay vào đọc và comment tâm sự cũng như học hỏi kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn. Nhưng hôm nay, do tế nhị, mình đã lập nick khác để vào đây hỏi ý kiến cũng như được nghe những lời khuyên từ các mẹ.


Mình năm nay 33 tuổi, chông mình kém mình 1 tuổi. 10 năm về trước, mình và chồng cùng làm 1 công ty, khi đó, chồng mình thích một em làm cùng phòng với mình, Lúc đó, chỉ có mình là có tình cảm với chồng mình thôi. Phải nói rẳng chồng mình đẹp trai, nam tính, chuyên môn giỏi, còn em trong phòng mình trắng trẻo hiền lành, xinh xắn, lúc đó vừa tốt nghiệp đại học. Rồi 2 người đó cũng có một thời gian hẹn hò, đi chơi công viên, vì mình làm cùng phòng nên mình biết rất rõ thông tin đó, vì mọi người trong phòng cũng gán ghép cho 2 người đó. Nhưng thực lòng, mình muốn chiếm hũu và thầm yêu người đó, mặc dù hơn tuổi nhưng mình không bao giờ gọi là em xưng chị cả. Và cô bé đó nghỉ việc, rồi mất liên lạc với cô bé luôn, mình cũng không hiểu lý do. Chuyện gì đến phải đến, mình chủ động tấn công, và trong một lần đi chơi, mình đã chủ động làm cái chuyện đó, trong lúc ngà ngà say, mọi thứ cứ thế diễn ra theo kịch bản của mình, và sau lần đó mình có thai, rồi một đám cưới cũng đã diễn ra. Mình biết cái tính toán ban đầu của mình là do mình quá yêu người đó, mặc dù mới đầu chông không hề yêu mình, chỉ là bạn bè chơi với nhau, nhưg dần dần mình hiểu rằng, vì trách nhiệm chồng cũng chu tòan với gia đình nhỏ bé của mình. Và sau 9 năm sống cùng nhau, mình có 1 bé gái xinh xắn, và giờ thì chuẩn bị sinh bé trai thứ 2, tháng sau là mình sinh rồi. Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như tuấn trước mình không tình cờ thấy hòm thư của chồng chat với người bạn gái cũ ( người mà làm cùng phòng ngày xưa với mình ). Mình sẽ viết ra đây nội dung đoạn chat đó.


Chồng ( C ) : Chào em, sao ngày đó em mất liên lạc của em, anh hỏi mọi người không ai có số của em. Anh mới tình cờ tìm lại được. Em giận anh sao mà cắt hẳn liên lạc vậy.


Cố bé đó ( T ) : Ngày đó em có thấy anh liên lạc hay tìm gì em đâu, anh cũng ít quan tâm e, nên e đã đổi số.


C : Ngày đó nếu không mất liên lạc thì giờ đã khác rồi. Anh dò la hỏi thăm em mãi.


T: Anh lấy vợ mà không mời em nhé, nghe nói vợ anh là chị M đúng không?


C : Chuyện dài lắm, cho anh gặp em đi anh sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện. Sau thời gian xa cách anh muốn biết em giờ thế nào ?


T : Có chuyện gì mà gặp hả anh, hỏi thăm nhau thế này được rồi.


C: Thu sếp thời gian cho anh nhé.


T : Em nghe nói vợ anh sắp sinh, đừng làm chị ấy hiểu lầm, hãy chăm cho chị ấy nhé. Đừng để mọi người nghĩ mình đang làm cái gì sai trái. Em không ngai gặp anh, nhưng sẽ chỉ là như đồng nghiệp cũ nhé.


C : Anh rất rất nhớ em....


Mình đã nhòe hết mắt, mình đã không đọc hết... Mình cũng đã tìm hiểu, cô bé đó ( tên T ) cũng đã có chồng và 2 con rồi, và thực tình T có còn tình cảm gì với chồng khong thì mình không biết, bởi vì hình như cô ta sợ dư luận hay gì gì đo mà từ chối gặp chông mình, mặc dù chồng mình rất thiết tha gặp lại. Hoặc là họ đã gặp nhau rồi, mình cũng không biết nữa. Thời gian trôi qua chồng mình vãn không quên người đó, mà mình thì cũng hết lòng vì gia đình, yêu thương hết mực chồng con, tháng sau mình sinh rồi, mà chông lại đang bí mạt hò hẹn , mình buồn và chán lắm.


MÌnh sẽ phải làm gì. Mọi người nghĩ gì về T, liệu cô ta có còn tình cảm với chồng mình không, liệu có hò hẹn ngoại tình không, chồng mình muốn tìm cảm giác lạ hay là có tình cảm thật với người đó. Mình nên làm gì lúc này... Cho mình lời khuyên.