Xin chào các anh chị trong diễn đàn! Hiện nay em đang có một vấn đề rất là nan giải thế này, mong mọi người chỉ giáo:
Em hiện là sinh viên mới tốt nghiệp, chuyên ngành kế toán. Em được người nhà xin cho vào làm tại Sông Đà nhưng lại trái ngành, và em có thi tuyển vào vị trí Giao dịch viên của 1 ngân hàng lớn và đã trúng tuyển (theo thông tin chưa chính thức là như vậy). Bây giờ em đang băn khoăn liệu em nên làm ở đâu? Vì:
- Có 1 vài sức ép em phải làm tại Sông Đà (nhưng rõ là Công ty ấy cũng không phải đang thiếu người, cũng như em cũng đâu giỏi giang đến mức được đánh giá cao tại công ty). Người xin việc cho em bảo là "nói lại cũng được thôi nhưng không hay cho lắm" "cứ hết thời gian thử việc và ký hết hợp đồng 3 năm rồi muốn chuyển đi đâu cũng được", và người đó cũng rất thân thích với em nhưng lại có lòng tự ái cao ngất, nên em rất là khó nghĩ! Ở Sông Đà giờ giấc rất là dễ thở: 7h30 - 4h30, nghỉ Thứ 7 và CN. Nhưng làm ở Sông Đà thì trái ngành nên em thấy rất là khó khăn, cảm thấy như mình không hề biết gì, còn chưa kể đến lúc nào trong mắt mọi người cũng lầ em dựa dẫm nên mới được như vậy!
- Còn làm Ngân hàng thì GDV tuy vất vả nhưng ít ra em còn biết được đôi chút, hơn nữa cái gì do mình tự làm, tự giành được thì vẫn tự tin, tự hào hơn!
Thế nên bây giờ em không biết làm thế nào cho đúng và có thể thuyết phục người đã xin việc cho em như thế nào đây (Hay em làm gì đó để bên Sông Đà đuổi việc em nhỉ... nhưng thế lại ảnh hưởng uy tín của người xin cho em!). Mong mọi người đi trước nhìn xa trông rộng có thể giúp em được không ạ?????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sông đà cũng ăn chơi ác chiến lắm, nếu vào SG ra khu Kỳ...