Mọi người ơi! có thấy nữ giới tuổi 72 là vất vả về đường tình duyên k?
Mình có nghr nói như vậy cũng k tin lắm nhưng nghiệm thất đúng thật
1,Chị gái mình sn 72 lấy chồng được vài tháng có bầu rồi 2 vợ chồng k ở được với nhau lại chia tay trong khi chị đang mang bầu
2,Chị cùng cơ quan tớ xinh xắn,trắng trẻo sn 72 vẫn chưa lấy chồng cũng chẳng thấy có người yêu
3,Cũng 1 chị ở cơ quan nữa sn 72 lấy chồng ngày đầu hp lắm 2 vợ chồng yêu nhau và tình cảm lắm đến khi có thằng con trai được 2t thì tự nhiên thấy chị ấy về nhà mẹ đẻ ở hỏi ra mới biết đang ly thân
4,Chị ở gần nhà tớ cũng sn 72 lấy chồng đẻ con,chồng chết
................
Mình vẫn đang tiếp tục tìm hiểu xem đúng như vậy k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mọi người mê tín, cứ thích...
Các cụ cứ bảo trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai...
Nói về số nhé. Tớ thấy số tớ sướng.
chông đẹp trai tài giỏi. Tài giỏi thực sự...
Gia đình mình thì cũng như mọi gia đình khác,cũng phải có giai đoạn thích nghi rồi mới ổn định...
Quẻ này thầy bói nhầm rồi :Laughing::Laughing::Laughing:
NHà em chả liên quan jề đến chứng...
Em Th Th lầm rầm cái j đấy? ước j thì cứ thủ thỉ, thầy bốc..............................cho một quẻ!
heheh... vậy là mình cũng...