Có những người lập gia đình không lâu đã đón con về.
Có những người đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chờ đợi nhiều năm mới nghe được tiếng gọi "mẹ ơi".
Có những người con cái ngoan ngoãn, thuận hòa.
Cũng có những người phải học rất nhiều bài học thông qua chính những đứa con của mình.
Bởi vậy người xưa mới nói: "Con cái là duyên nghiệp của cha mẹ."
Trong tử vi, khi cung Tử Tức gặp nhiều sát tinh hoặc các cách cục báo hiệu đường con muộn, người ta thường lo lắng.
Nhưng càng xem nhiều lá số càng thấy: Không phải lá số nào khó con cũng không có con. Không phải lá số nào báo trở ngại cũng đều đi tới kết cục không tốt.
Bởi giữa lá số và cuộc đời thực tế còn có một điều rất quan trọng.
Đó là Phúc Đức.
Mình từng gặp những lá số nhìn qua tưởng rằng đường con cái sẽ rất vất vả.
Nhưng gia đình sống hòa thuận, hiếu kính cha mẹ, thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ trẻ nhỏ, tích lũy phúc lành nhiều năm. Đến cuối cùng, mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn dự đoán rất nhiều.
Ngược lại, cũng có những lá số đẹp nhưng vì nóng nảy, bất hòa kéo dài, gia đạo thiếu yên ổn mà hành trình làm cha mẹ lại nhiều sóng gió hơn tưởng tượng.
Cho nên nếu hỏi điều gì quan trọng nhất với cung Tử Tức.
Có lẽ không chỉ là sao tốt hay sao xấu. Mà là cách chúng ta nuôi dưỡng phúc khí trong gia đình mỗi ngày.
Một lời hiếu thuận với cha mẹ. Một việc thiện dành cho trẻ nhỏ.
Một lần biết nhường nhịn người thân trong lúc nóng giận.
Đôi khi những điều ấy lại âm thầm bồi đắp cho đường con cái nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Với những người đang mong con, đừng quá vội vàng trách mình hay trách số phận.
Y học hiện đại vẫn cần được tôn trọng. Sức khỏe vẫn cần được chăm sóc.
Nhưng bên cạnh đó, hãy giữ cho lòng mình bình an hơn một chút.
Bởi đứa trẻ đến với gia đình không chỉ bằng huyết thống. Mà còn bằng nhân duyên.
Mỗi sinh mệnh đều có thời điểm của riêng mình.
Điều chúng ta có thể làm là chuẩn bị một mái nhà đủ yêu thương, một tâm hồn đủ rộng mở và một phần phúc đức đủ đầy để đón nhận nhân duyên ấy khi nó tới.
Bởi suy cho cùng, điều quý giá nhất không phải là sinh con sớm hay muộn.
Mà là khi duyên đến, ta đã sẵn sàng trở thành một người cha, người mẹ tốt hay chưa.

