Đầu tiên, phải nói thẳng: phụ nữ không yêu chúng ta theo cách chúng ta yêu họ. Đàn ông thường yêu kiểu lãng mạn : hy sinh, sẵn sàng xả thân vì người mình thương, kiểu như trong phim siêu anh hùng, lao vào lửa để cứu nàng. Nhưng phụ nữ? Họ yêu khác. Tình yêu của họ thực dụng và cơ hội, giống như một phép tính, luôn có điều kiện đi kèm. Không phải họ lạnh lùng hay xấu tính, mà đó là bản năng. Họ yêu cảm giác bạn mang lại, tài chính vững chãi, sức mạnh bạn thể hiện, những cảm xúc đê mê bạn mang đến, chứ không phải con người thật của bạn – cái gã thật thà, chất phác, bộc trực, nghĩa hiệp…

Nếu bạn để lộ điểm yếu, như kiểu khóc lóc kể lể về ngày tồi tệ ở công ty, đừng ngạc nhiên nếu nàng bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt hơi… xa cách. Không phải nàng không quan tâm, mà trong đầu nàng, hình ảnh anh hùng của bạn vừa bị sứt mẻ. Và khi đó, nàng sẽ bắt đầu cân nhắc các lựa chọn khác. Đúng vậy, giống như đi siêu thị, nàng sẽ lướt qua các kệ hàng để tìm món tốt hơn. Nếu nàng chưa rời bạn, có thể vì nàng chưa tìm được ai xứng hơn, hoặc nàng tự thấy mình không đủ sức hút. Nhưng hễ có cơ hội, nàng sẽ không ngần ngại nâng cấp.