Xa quê thoắt cái đã 12 năm trôi, mấy ngày gần đây thời tiết SG đột nhiên trở lạnh bất thường. Sáng bước ra đường cảm nhận ngay cái lạnh se se....làm Mar nhớ quê.


Quê Mar chỉ có 2 mùa mưa và nắng. Mùa nắng thì lúc nào cũng oi ả, kể cả đêm cũng khó lòng mà ngủ được. Mùa mưa thì buồn vì mưa suốt cả ngày, không như SG mưa ào ào xong rồi tạnh. Mưa quê Mar là mưa phùn, hạt mưa bay nhè nhẹ. Những ngày cận tết thì mưa còn mang theo cả cái lạnh. Những người có sức khỏe kém hoặc tiếp xúc nhiều với mưa mùa này rất dễ bị bệnh.


Quê Mar thưa người, đất rộng. Mùa mưa lạnh - đường vắng lắm, mọi người ai nấy đều co ro trong cái áo ấm dày cộm và ẩn mình trong những quán cafe ấm áp, khói của bình trà ấm vừa mới mang ra chưa kịp uống đã vội lạnh đi. Con gái quê Mar đa phần đều có làn da trắng mịn, nếu chỉ cần quan sát 1 chút bạn sẽ nhận ra đôi má của các thiếu nữ quê Mar lúc nào cũng hồng hồng. Trông rất đẹp và thẹn thùng như hoa rừng vậy.