Hôm nay, ngày chủ nhật 3/4/2011, tớ xem chtrinh "Ô cửa bí mật", ch trình này vốn rất hay, vui, và có tính giải trí cao kết hợp quảng cáo rất điệu nghệ. Tuy nhiên, trong một đối thoại giữa MC và 1 người chơi (1 bạn gái có khuôn mặt và thân hình không...nhỏ quá), phải nói MC và bạn gái này trò chuyện rất "duyên" và "hài hước", nhưng càng "duyên" hơn là màn đố vui: "đoán xem bạn gái nặng bao nhiêu kg", giống như 1 màn đầu giá (MC bảo 51kg, bạn gái: thêm tý nữa, rồi mỗi lần sau thêm 1kg), cuối cùng MC chốt: thôi thế này, bạn nặng 55kg.
...rồi tiếp đến mở ô cửa mà bạn gái(người chơi) chọn, đó là một món quà tinh thần (có liên quan đến chuyện cổ tích "Cây tre trăm đốt": chàng trai trong câu chuyện quyết tìm cây tre để mong cưới được con gái phú ông), nhà đài sau khi chúc người chơi có được món quà, lại chốt một câu: "Hy vọng bạn cũng như chàng trai trong câu chuyện, mau chóng lấy được chồng"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
OCBM là 1 trong những chương trình cùng với Cùng bus ... mình...
Hành khách cuối cùng đó chàng.
cái vụ này không chỉ là vô duyên
nó là vấn đề văn hóa
của cả MC và nhà đài
tội nghiệp chị chơi...
vô duyên không chịu được
người ta có thích...
Là mình...
Thế theo bạn, khi trò chuyện với 1 người con gái trẻ, có thân hình "có da có...
Đã làm MC thì phải dư hiểu là ko nên nhấn mạnh vào chiều cao, cân nặng, tuổi...