Nhà em ko có đạo nhưng có thờ Phật, bàn thờ tổ tiên. Chuyện chẳng có gì xảy ra trước khi ba chồng mất. Là hàng ngày vẫn đốt nhang Phật và ông bà, rằm vẫn đi chùa cầu may. Đến khi tháng 10 vừa rồi khi anh chị chồng vừa xây nhà xong, chưa qua ở thì ba chồng mất (ba chồng bị ung thư 2 năm nay), chị dâu bắt đầu coi bói này nọ. Và từ đó phát sinh ra đủ thứ chuyện:


Thầy nói nhà anh chị chồng xây phạm cung "tuyệt mạng", mọi người nghĩ chắc vậy nên ba chồng mất (ba chồng đứng tên căn nhà đó),và ba chồng mất trong cung tang trùng tang, làm cả nhà em sợ khiếp vía, xin thầy bùa này bùa nọ trấn nhà, lập đàn,.... sau đó anh chị đập sửa lại nhà theo đúng ý thầy thêm khoảng 50triệu nữa, treo bùa trấn nhà,....


Thầy nói trồng cây xoài trong sân ko nên, sẽ có người bị ung thư, nhà em có ba chồng và thấy thêm 4 nhà nữa y chang-->chặt cây xoài + cúng bái.


Từ đó về sau nhà làm cái gì cũng phải hỏi theo ý Thầy: Giao thừa cúng gì, đọc niệm ra sao, đốy lò than xông tỏi đi khắp nhà. Lúc đó em bực lắm rồi vì ox mang lò than, tàn tỏi rơi rớt khắp nhà, có vài miếng rớt vào nệm lấy cháy vài lỗ (nhỏ xíu thui)


Tết mẹ chồng định dọn bánh tét ra cúng chị dâu bảo đừng cúng bánh tét (vì nghe "tét, tét" ko nên (Ôi thế tất cả người miền Nam cúng bánh tét thì sao nhỉ?)


Giao thừa xong phải đi theo hướng nào, ra hướng nào để xông đất đầu năm...


Mùng 1: Mặt dây chuyền hình Phật của anh chồng gảy đôi, chị dâu lo sốt vó đi khẩn mặt khác


Năm nay: Anh chồng , chị dâu, chồng em bị tam tai (Thân - Tý - Thìn), anh chồng lại bị sao Thái Bạch chiếu, nên nào là cúng sao, cúng tam tai,...


Hôm qua ngày cúng tam tai chị dâu cúng cho anh chồng,em nói là em ko tin nên ko cúng cho chồng, kêu chồng cứ AQ mà sống, nghĩ đến nó làm gì rồi lo này lo kia nhưng mặt ox hơi buồn buồn, ko lẽ em ko cúng cho chồng (mẹ chồng nói chết), nhưng em bực lắm à. Chị dâu cứ tin hết cái này đến cái nọ, có cái vô lý, mẹ chồng thì ko tin lắm nhưng bắt làm theo cho nó lành (ko làm có gì đổ thừa ), mà chạy theo chị dâu thì càng ngày càng lậm và âm lịch quá


Em sống nhà mẹ đẻ 23 năm chẳng coi bói, nhà đẻ chẳng cúng sao, chắng cúng tam tai, cứ AQ mà sống, làm việc cẩn thận, sống thiện thì cứ an tâm. Tự nhiên năm trở lại đây nhà chồng sống Âm lịch như vậy em bực ghê