Dạ, em chào cả nhà ạ!


Đầu tiên em xin nói qua 1 chút về chuyện nhà em ạ! Em với chồng em đã đăng ký kết hôn từ đầu năm nhưng tháng 11 này mới cưới ạ!, trước đây bme chồng cũng không cho phép tụi em đến với nhau do không hợp tuổi, bọn em đã từng chia tay rồi quay lại. Sau khi quay lại 1 thời gian thì bme chồng em cho tụi em lấy nhau. Do 2 đứa ở thành phố còn gia đình ở quê nên 1 lần chồng em bị bệnh, tụi em đã xin bme 2 bên cho đký kết hôn sớm để về ở chung, tiện chăm sóc nhau ạ! Việc tụi em về ở chung chỉ có gia đình 2 bên và 1 số ng bạn thân thiết biết, còn đồng nghiệp của anh và của em thì không biết. Em theo đạo Thiên Chúa, anh ấy cũng đang học đạo để làm lễ cưới.


Cách đây 2 tuần, em tình cờ vào facebook của chồng, phát hiện ra có 1 bé làm cùng công ty với anh, nhắn tin cho anh tình cảm lắm ạ!. Em làm ầm lên thì anh nói không có chuyện gì cả, do bé đó thích anh chứ anh không có tình cảm. Em cũng xuôi xuôi, nhưng sáng mai vào facebook của chồng lại thấy rất nhiều tin nhắn của bé đó, đại khái là trách chồng em sao không quan tâm, rằng bé đó nhớ chồng em...Em lại làm ầm lên 1 lần nữa, xong vào facebook của chồng nhắn tin cho bé đó "anh sắp cưới". Bé đó nhắn lại 1 đống tin nhắn thương yêu nhớ nhung các kiểu, kêu chồng em suy nghĩ lại, đến với bé đó, bảo rằng bé không thể mất chồng em được...em shock lắm ý ạ!. Nhưng mà lần này em im lăng, xong em vào facebook của bé đó tìm hiểu thì bé làm cùng cty chồng em đã được 2 năm rưỡi rồi, nghĩa là mối quan hệ của chồng em và bé đó còn kéo dài hơn mối quan hệ của em với chồng em nữa!. Em nói với chồng là em chẳng tin 2 người trong sáng đâu, trong khi hàng ngày gặp nhau, đi ăn trưa chung với nhau, chồng em to tiếng lại với em, bảo không tin nhau thì li hôn, ngày nào cũng chất vấn, mệt mỏi!.


Từ đó đến giờ em chẳng chất vấn hay hỏi han gì chuyện đó nữa!, nhưng em vẫn theo dõi facebook của 2 người.Chồng em xóa zalo, cài lại mật khẩu máy tính,mật khẩu facebook. Hhuhu, ức chế lắm ạ! bé đó công khai tán tỉnh luôn, facebook hay zalo gì cũng có tên chồng em, cả công ty chồng em còn đồn ầm lên là anh vs bé đó sắp kết hôn nữa! em bảo a chuyển chỗ làm, giờ anh chuyển công ty về gần nhà để làm, nhưng bé đó lại tấn công chồng em quyết liệt hơn.


Em thì chuyển từ to tiếng sang tâm sự với chồng, chồng bảo bé đó làm gì thì kệ nó, sáng chồng vẫn dậy sớm đi học giáo lý, tối về đúng giờ, còn 3 tháng nữa là tụi em sẽ cưới, nhưng em thấy mệt mỏi quá! Em nên làm gì bây giờ ạ?