Muốn vào Sài Gòn sống quá mà ko biết có nên không?
Cả nhà ơi,
Mình chán cái Hà Nội ngột ngạt này lắm rồi. từ thời tiết cho đến con người, cảnh quan, chính quyền. 2 bé nhà mình lại còn bị hen phế quản, mỗi lúc chuyển mùa hoặc nắng mưa là biết tay nhau ngay. Mình muốn chuyển vào Sài Gòn vì thời tiết đẹp, sống dễ hơn và chắc cũng dễ tìm việc.
Nói sơ qua hoàn cảnh hiện tại của mình để mọi người tư vấn xem là có chuyển không nhé:
1. CHồng và 2 con (1 đứa 4 tủôi, 1 đứa 2 tủôi)
2. Bố mẹ đẻ và bmc anh chị em, bạn bè đều ở Hà Nội hết
3. Tổng thu nhập 2 vc cũng khá tốt đủ để sống
4. Ông chồng mình không thích Sài Gòn vì phải xa bố mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1