Chuyện là thế này,mấy chị em có ý kiến giúp em với:


Chồng em buôn bán,gửi hàng cho mẹ anh ấy bán dùm. Vừa rồi em gọi điện thoại,nhờ mẹ chồng gửi tiền hàng vào,nghe được mẹ chồng nói xấu với người khác là em chỉ hỏi tiền thôi,hỏi thăm em anh ấy thì bị mẹ chồng nói là chắc hỏi em nó làm ăn được ko mà xin tiền. Từ lúc lấy chồng,mẹ chồng ba chồng ra thăm em bằng tiền của em chồng,cũng cho cháu vài triệu mà kể lể với người khác như vậy,em rất ấm ức.Nói thẳng là mẹ chồng đừng nói thế tội em thì mẹ chồng bảo: bữa nay tao không giúp hai vợ chồng mày nữa đâu. Đúng là mẹ chồng mà rất là kể công,giống như người ngoài.Hồi trước hay bới móc,xoi mói,em bụng mang dạ chửa cũng đuổi em đi,chồng thì theo em. Mỗi lúc tức giận lại nói:ở rể là hèn với chồng em, rồi nói xấu em đủ kiểu để chia rẽ. Em thương con nên ko muốn chia lìa chồng vợ,muốn chồng phải có trách nhiệm.


Vừa rồi,họ còn luôn miệng hỏi thăm em lương lậu bao nhiêu,ức chế lắm các chị à.Em muốn chồng có trách nhiệm,nuôi vợ con chứ ko muốn hở tý là gia đình nói chồng em khổ thế này thế kia.


Vừa rồi,em đi xem họ bảo lục đục trong gia đình là do bên nhà chồng có hai người âm theo chồng em,chính vì mẹ chồng hồi trước đã phá thai,là hai em của chồng em. Họ khuyên em không nên về nhà chồng nữa vì ở nhà chồng có người âm theo. Mà sự thật mẹ chồng em đi xem họ cũng nói ở nhà chồng em có vong của người âm.


Em hiện giờ rất căm giận mẹ chồng,chồng thì cái gì cũng nghe lời mẹ,chắc sớm muộn gì em cũng chịu không nổi. Chồng phụ thuộc vào việc buôn bán của mẹ chồng,nhờ mẹ chồng bán hộ,mẹ chồng thì không ra gì,soi mói ức hiếp con dâu,đi đâu cũng kể xấu.


Em phải làm sao đây các chị,em stress mất. Tuổi đời trẻ mà gặp những dạng người ghê gớm. Tết em cũng ko muốn về mà không biết nên hoãn đến bao giờ. Ai cùng cảnh ngộ chia sẻ với em với.


Em tuổi đời còn trẻ nên hay bị người ta xỏ mũi,hixhix