minh tham gia đầu tư chứng khoán được 4 năm nay rồi, cũng chẳng nhiều mấy, nhung dạo đầu thì được tí, sau càng đổ vào thì càng chẳng lãi, chỉ có lỗ mà thôi. Năm vừa rồi thì trường xuống không phanh, chẳng ai được cả, mình buồn còn có người buồn theo, ko ai muốn nói thì chẳng thèm nhớ nữa.


Dạo này thi trường bắt đầu nóng dàn lên, minh đặt lệnh bán ssi gía 25,4, khớp ngay lập tức, mình tưởng chỉ vài ngày nữa nó xuống ngang gía thì mua lại, nhung nó tăng trần liên tục, vừa qua có 2 phiên đỏ, anh bạn khuyên mình nên bán một ít cổ cánh còn dữ đi, để nó thấp xuóng rồi mua lại. Lại bán, thị truờng vẫn tăng đều. chẳng biết tăng đến bao giò nữa.


ở cơ quan xuống ngày để ý chuyện xanh đỏ, chẳng tập chung vào việc gì cả, về nhà nghĩ việc mất tiên lại xót xa. cả năm vừa rôi minh quyết tâm ko bán, thế mà bay giò lại chịu bán non thế này. tiền mình đổ vào đó cũng đến hàng Trăm triệu, giò bán đi giỏi lắm thì dc 1/3. mình định thôi thì số mình ko may, ko hợp cổ cánh thì thôi, bán hết rồi đi gủi tiết kiệm cho xong. không tiền thì đã ít, đã nhịn ko tiêu rồi chẳng nhẽ lại để mất không. định bảo để chỗ cổ phiếu đó khi nào con mình lớn bán hết đi mua dc gì thì mua, ko thì nó muốn làm gì thì làm. bgiò đã mất đi hơn một nửa rồi. Chán quá đi thôi. không biết thì trưồng cong lên đến bao nhiêu nữa nhỉ để em bán chốt lỗ rồi còn nghỉ cho yên. Cẳ nhà mình chẳn ai thông thạo việc này mà khuyên mình cả. có em nào nhung mình ko, cho mình nghe lời chia sẻ và lời khuyến nhé.