hình ảnh

Bữa cơm tối hôm đó, tôi vừa mở app chứng khoán thì chú Hai nhìn thấy. Ông chỉ vào màn hình nói một câu mà cả bàn im lặng:

"Chơi cái đó là cờ bạc đó con. Mất hết tiền bây giờ."

Mọi người nhìn tôi. Tôi cúi đầu bỏ điện thoại vào túi.

Chú Hai làm thợ hồ 30 năm. Cần mẫn, không nợ nần, con cái học xong đại học. Tôi kính trọng ông. Tôi không cãi.

Nhưng về phòng tôi ngồi nghĩ.

Cờ bạc là gì?

Cờ bạc là cuộc chơi mà kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên — không có thông tin, không có phân tích, không có lợi thế nào cả. Xổ số là cờ bạc. Đánh bài ăn tiền là cờ bạc.

Còn mua cổ phiếu của một công ty đang có lợi nhuận, có sản phẩm thật, có khách hàng thật — đó là sở hữu một phần doanh nghiệp.

Không phải giống nhau.

Nhưng chú Hai cũng không sai hoàn toàn.

Nếu mua theo tin đồn — đó là cờ bạc. Nếu vay margin mà không hiểu rủi ro — đó là cờ bạc. Nếu nhìn biểu đồ mà không hiểu gì, chỉ đoán lên hay xuống — đó là cờ bạc.

Cùng một công cụ. Khác nhau ở cách dùng.

Hiểu trước. Rồi quyết định sau. Đừng để người khác quyết định thay mình bằng một câu nói trong bữa cơm.

Anh chị đã từng bị nói vậy chưa? Comment kể tôi nghe — không phán xét đâu.