Xin chào các bạn , Mình có một tâm sự muốn chia sẻ rất mong nhận đc sự góp ý chân thành của các bạn cũng như các thành viên trong Gia Đình Webtretho .


Mình ở Thái Bình Vc mình lấy nhau đã lâu do một vài lý do riêng tư mà vc kg có em bé , Mình năm nay cũng ngoài 30 rồi trong nhà kg có tiếng trẻ thơ bi bô tập nói nhiều khi mình cũng thấy tủi thân rất nhiêu gia đình thì vẫn bt nhưng đôi khi mình thấy ngột ngạt khó thở .


Mình đang muốn và rất muốn xin một đứa con nuôi để thay đổi không khí gia đình mà mình kg biết xin ở đâu Mình cũng ghé qua và tìm tới một vài bệnh viện nhưng kết quả vẫn là con số không Mình buồn lắm . Hôm nay mình lấy hết can đảm để tâm sự lên đây rất mong nhận dc sự chia sẻ cũng như đồng cảm của các bạn nếu ai không có khả năng nuôi con vs bất kỳ lý do gì đi nữa thì liên hệ vs Vc mình .


Mình xin chân thành cảm ơn .