Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Ngày xưa, nhiều người bảo mình là người sâu sắc (không phải sắc xấu đâu nhá) thì mình mong mình vô tâm hơn vì sâu sắc là hay lo, hay... Xem thêm
Cách mà mình tự vỗ ngực tự khen mình hay, đó có phải là thượng sách, có phải là một trong những “bí quyết dẫn đến thành công”?
Lại nhớ câu Hữu xạ tự nhiên hương…Xin lỗi vì đã nói thẳng, vì có lẽ rằng mình vốn là người không sâu sắc.
Muốn làm một người sâu sắc, trước hết phải có bản lĩnh làm lại từ đầu! Vậy thì phải vào mục giáo dục cấp 2-3 mà học, có một topic... Xem thêm
Sorry chủ top vì spam lần nữa.Bác Gà ơi, em lấy nick này vì một kỷ niệm riêng chứ không dính gì đến cô Lan Hương của Em bé... Xem thêm
Đây thây --> :Battin ey::Battin ey:
Có một thời mình nghĩ khá đơn giản:
Muốn tạo ấn tượng tốt thì phải tự tin, nói chuyện hay và biết cách thể hiện bản thân.
Nhưng càng lớn, càng trải qua nhiều vai trò trong cuộc sống, mình càng thấy… khô...
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng mỗi người sẽ lưu giữ ký ức về một vùng đất theo những cách khác nhau.
Có người nhớ đến những công trình kiến trúc nổi tiếng. Có người nhớ những bãi biển đẹp hay những cung đư...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Ở trên wtt có nhiều mem mà chỉ cần nhìn thấy họ cmt là nhiều thành viên khác (trong đó có mình) đã vào xem luôn và...
Bản thân...
Tớ ngoài lề tí......
Thú thật, khi mới tham gia diễn đàn, tôi cũng bình thường như thiên hạ...
Cách mà...
"Hạnh phúc là sống thật" - giời cho sao cứ hưởng rứa - Zà gẫm vậy...
Lại nhớ câu Hữu xạ tự nhiên hương…
Xin lỗi vì đã nói thẳng, vì có...
Sorry chủ top vì spam lần nữa.
Bác Gà ơi, em lấy nick này vì một kỷ niệm riêng chứ không dính gì đến...