Em mấy hum thất tình nên chả ăn uống gì, gọi là ăn vớ vẩn một chút. Thi thoảng mẹ đưa cho cái bánh ăn...lúc ăn cơm thì em kêu ăn sau nên mọi ng tưởng em ăn nhưng em ko có ăn. Bây giờ em ko thấy thèm ăn, ăn ko có ngon, và bị buốt chân răng. Hôm nay em cố ăn mà ko hết bát , đi nấu mì cũng được có vài miếng, cảm giác nhạt mồm miệng chả thấy ngon gì, làm gì để thèm ăn giờ nhỉ, mấy hôm trước em ở lì ở nhà, giờ thì muốn đi làm lại, mà ko ăn uống được thì chít, nhưng em ko ăn được, ko thấy ngon...hay em cứ ăn linh tinh tới lúc nào thèm ăn thì ăn nhỉ , hì, mà buốt chân răng ko biết sao không chắc lâu không nhai hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em ăn nhiều rau nhưng đấy là ở 1 mình. Còn khi sum họp gđ. Cái thoải mái nó...
Hì, bạn nên hạn chế ăn đồ ngọt, ăn nhiều rau và hoa quả :)
Tìm việc gì làm cho có động lực sống đi nàng, chứ tim...