E làm ở 1 công ty cung ứng hàng dệt may cho tập đoàn Châu Âu, công ty của e là Đài Loan, ban đầu e chỉ là 1 đứa nhân viên nhãi nhép kiêm trợ lý cho sếp là Trung Quốc, gần 1 năm sau e được chuyển bộ phận và làm việc trực tiếp với khách hàng, khách hàng của e chủ yếu là đại diện ngưới Việt Nam, e có cảm giác những người đó mang phong cách Châu Âu nên rất ghét người Trung Quốc (sếp e), mà sếp e người ta còn không nể thì e có là cái đinh rỉ gì đâu.


Tính e vốn nóng, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, phải làm việc với khách hàng nên e thấy rất áp lực, có những khi e chán ăn chán ngủ trưa vì mãi nghĩ cách làm sao hoàn thành công việc tốt (e biết cái này là ngu ạ). Có đợt e bị hoang tưởng, vì thấy ông khách hàng lúc thì chảnh chọe, lúc sau thì dịu dàng, e tường bở ổng thích e (nghĩ lại e thấy kinh dị quá!), càng ngày e càng thấy chán ngán khách hàng.


Hôm nay e bức xúc vì ông khách hàng quá bất lịch sự, có chuyện nên e mới gọi điện thoại hỏi ổng, có lẽ vì bận mà ổng cúp ngang, không nói năng gì, sau đó cũng chẳng thấy gọi lại, nhiều việc e làm phải đợi ổng xác nhận e mới tiếp tục được, thế mà ổng cứ im ru, không nhắc là lơ luôn, e chán ổng dễ sợ, phong cách làm việc của ổng thì như trên mây trên núi, muốn trong 1 phút là ok liền, khiến 1 đứa culy như e chạy bở hơi tai.



Sao cùng làm việc vất vả ( e 100% vất vả hơn) mà người ta lãnh lương chục triệu, trăm triệu, e chỉ vài triệu còm? người ta có thể chảnh chọe với e, còn e lại không được? càng nghĩ e càng ức nên lên mạng lùng sục công việc mới, cuối cùng chả thấy được công việc phù hợp, haiz, chỉ biết nói, nhức đầu quá, mệt mỏi quá...