Con trai em học trường mầm non Tuổi Hoa ở Huỳnh Thúc Kháng.Sắp đến giáng sinh, các cô kỳ cục chuẩn bị một góc noel với cây thông, ngôi nhà đầy tuyết phủ( dán bằng bông), các hộp quà tượng trưng, và ở ngoài có một hàng rào nhỏ xinh với một tấm biển " yêu cầu không vào chơi ở khu vực này" , các cô định noel sẽ tổ chức dưới sân cho các cháu, thế mà chiều nay đón con, em thấy bọn trẻ con nó lao hết vào khu đấy nghịch phá, tan hoang hết cả. Bố mẹ chúng nó đứng đấy cổ vũ, chụp ảnh. Cô giáo chạy ra nhắc nhở nhẹ nhàng ( dù cô rất bực), bọn trẻ con chạy ra, một lúc sau cô giáo đi vào, bọn trẻ con lại chạy vào nghịch, bố mẹ chả có ý kiến gì. Có một số người bức xúc nhắc nhở các bậc phụ huynh đó, thì họ lại nhăn nhó, cau có, rồi lầm bầm này kia ( chắc đang chửi thầm). Mà có phải phụ huynh là osin đi đón cậu chủ đâu, đầy phụ huynh ăn diện, máy ảnh đẹp, điện thoại đẹp, quần áo đẹp đấy chứ. Đã thế một lúc sau thấy ngay một bà nhảy vào trong đấy rồi đứng buôn chuyện điện thoại. Một lúc sau lai thấy bà trưởng ban phụ huynh lớp cũ của con mình cũng giục con gái vào trèo lên nhà để chụp ảnh. Chán lần 1
Đang ngồi đợi con trai để chuận bị đi về, thấy hai bố con nhà kia dắt nhau đi,. thằng con đánh rơi quả táo vừa cắn được hai miếng, hai bố con đứng nhìn rồi lại đủng đỉnh bỏ đi. Chán lần 2.
Đi về, hai mẹ con đứng chờ đèn đỏ, bên cạnh một bà đèo đứa con gái lớn tướng, đầu không đội mũ bảo hiểm, phóng vụt qua. Chán lần 3
Chỉ một buổi chiều mình đã thấy nhiều việc đáng chán như thế, những gì mình nói với con mình hình như đều bị những người như thế này chứng minh ngược lại, chả biết sau này con mình nó có thèm nghe lời mình không nữa.
Với lại, bố mẹ thế, dạy con thế, bảo làm sao dân mình đi ra ngoài cứ bị bọn nước ngoài nó nhìn bằng nửa con mắt:Sick::mad::Crying:
Không phải nói là chán..... mà là ngất..... luôn..... Bảo trình độ văn hóa thấp kém thì thi nhau nó ném, nó chửi, nó đánh... cái thèng phát ngôn toàn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố mẹ là tấm gương lớn và gần nhất cho các con noi theo, thế mà có quá nhiều ...
Chúng ta thường ỷ lại sự dạy dỗ, phát triển văn...
Khiếp bác chán nhiều...