Tình hình là em có quả xe máy bị tạm giữ ở đội 1 – hà nội. Đến ngày đến tháng em đến nơi giải quyết. Em có chút trục trặc về giấy tờ bị chú ấy làm hành làm tỏi. Em phong bì chú ấy 500k, chú ấy nhận và lờ tịt đi, tiếp tục củ hành em, nhất định không giúp. Kết quả là quả @ của em vẫn ở trong bãi và ngày ngày tạo công ăn việc làm cho bác xe ôm gần nhà. Em nghĩ bụng “hay mình đưa ít” nhưng cái anh trông xe ở đấy anh ấy bảo thế là quá nhiều rồi, otô mới phải từng ấy. Lão chồng em bảo tay này ăn bẩn quá và bảo em đòi lại tiền. Mây hôm em chực chờ ở cái fòng xư lí vi phạm, em thấy thế này mới hay các bác nhé:


1, có đối tượng (chắc người quen thân, có chạy chot….) đến cái được lấy giấy tờ lại luôn, không phải kí kọt và nộp phạt như các trường hợp khác


2. chú ý thông báo :mọi người có thể ra kho bạc nộp phạt hoặc nộp phạt tại chỗ chú ý, chú thu mỗi người them 5 chục tiền xe ôm đưa đi nộp hộ (hahaha).


Tóm lại chốt hạ là em mất 500k và không được việc. Theo ý các bác em có nên đòi lại không ạ? kể ra đòi lại em cũng cứ ngài ngại, nhưng nghĩ cũng bực lám a. Nhận tiền thì giúp, mà không muốn giúp thì đừng có nhận phải ko ạ.?