Một ngày của tớ bắt đầu từ 7h sáng và có 1 tiếng dành cho cá nhân cũng như gia đình (vệ sinh, chuẩn bị bữa sáng…đôi khi bước này bị bỏ qua nếu không kịp).
Tớ rời khỏi nhà lúc 8h sáng, đôi khi sớm hơn vì phòng việc tắc đường, công việc của tớ bắt đầu lúc 8h30 và kết thúc lúc 6h, nhưng thường 6h30 tớ mới nhấc đít khỏi ghế để đi về nhà. Sự có mặt ở nhà của tớ sớm là 7h tối không thì muộn hơn, chưa kể những hôm họp hành, hội thảo, party, vv.
Như vậy tính ra tổng cộng thời gian tớ dành cho công việc đã là 10-11/24h mỗi ngày trong tuần. 8h/24 giờ dành cho bản thân (ăn, nghỉ, ngủ…) như vậy chỉ còn 5-6h mỗi ngày dành cho gia đình, con cái, nhưng con thì bao giờ cũng đi ngủ sớm, thành ra chỉ khoảng 3h chơi với con mỗi ngày. Chẳng tính được thời gian dành cho chồng là bao nhiêu nữa vì đôi khi chồng cũng bận việc về muộn, có hôm chồng về thì vợ cũng ngủ từ khi nào.
Nhiều khi ngồi tĩnh tâm nghĩ ngợi thấy mình không biết đang sống vì cái gì, vì bản thân mình, vì gia đình hay vì công việc?
Không chỉ với tớ mà với tất cả mọi người (tớ nghĩ thế) gia đình là quan trọng hơn tất cả, mình sống bằng gia đình, vì gia đình và với gia đình… vậy mà thời gian mình dành cho gia đình thì sao? Chưa kể những lúc ko chơi với con cái lại nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm những việc gì, có việc gì hôm nay chưa ổn, lại muốn checkmaiil, vv..
Bản thân luôn cố gắng để cân bằng giữa gia đình và công việc, luôn tự nhủ không nghĩ đến công việc khi về nhà, vậy mà nhiều khi lên giường nhắm mắt rồi công việc vẫn ám ảnh.
Chợt nghĩ đến một người bạn mới được 1 người đàn ông tỏ tình, người đàn ông đó đã và đang có 1 cuộc sống bình yên bên vợ và con, nhưng chỉ vì cuộc sống bình yên không sóng trong 10 năm qua mà đến giờ tình cảm bỗng rung rinh khi gặp 1 người con gái …khác..
Không biết nếu tớ cứ kéo dài cuộc sống như hiện tại thế này thì 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm sau gia đình này sẽ thế nào, đi về đâu,....thấy lo lắng, phấp phỏng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao ??? :Sad::Sad::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- 5h sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho con và dọn dẹp nhà...
Bạn có nghĩ nên chuyển công tác không? Nhưng mình nói thật, đa số dân vp bi h phải ngồi tới 6h30 hoặc thậm chí muộn hơn nữa,...
Nhà mình vì nỗi lo mất cân bằng nên mình cứ phải thức khuya làm việc, dù chẳng muốn thế. Mình cực ít khi vay...