Hôm trước e vào mỹ phẩm Xuân Thủy mua ít đồ trang điểm. E dự định mua cũng khá nhiều thứ. Em vào thì có 1 em bán hàng, ban đầu thái độ e ấy cũng bình thường thôi.Vì e muốn chọn màu son nên mới bảo e ấy cho xem mấy mẫu son. Nhưng e ko ưng màu nào cả nên ko lấy nữa. Đến phấn mắt, e chỉ nhìn vào tủ kính thấy có 1 màu có vẻ được, e muốn xem nhưng đến khi nhìn gần e lại thấy màu ko đẹp và ko lấy nữa. Lúc đấy thái độ của e bán hàng khác hẳn, mặt sưng lên, lườm e rồi mồm lẩm bẩm mấy từ. E đoán được là e đấy nói gì


E còn mình mua 1 số thứ nữa nhưng e ức chế quá đi về luôn, mặc dù mình có ý định mua thật chứ ko phải xem linh tinh


Công ty e cũng thỉnh thoảng tham gia hội chợ, e cũng tham gia bán hàng. nhưng nhân viên công ty e ko bao giờ có thái độ đó với khách. Có những khách rất khó tính, họ xem rất nhiều nhưng ko mua, chúng e vẫn tươi cười cảm ơn họ


Vậy mà e là khách đi mua lại gặp thái độ đấy, e rất bức xúc. Mỹ phẩm Xuân Thủy có hệ thống của hàng nhiều như thế, lại có tiếng mà có nhưng nhân viên bán hàng kiểu đó thì cũng mất khách


Từ giờ e ko bao giờ vào XT mua mỹ phẩm nữa


có anh/chị nào là chủ mỹ phẩm XT hay bạn bè thì nhắn anh/chị ấy chỉnh đốn thái độ của nhân viên nếu ko sẽ mất hết khách đấy ạ