Mùng 5 tết, em chúc mọi người năm mới mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.


Em có chuyện cần các anh chị chia sẻ, tư vấn giúp em với.


Em năm nay 25 tuổi ( sinh năm 1991), và hiện giờ không có gì trong tay.


Cách đây gần 6 năm, em thi đỗ KTQD HN, ngày ăn mừng đại học vui bao nhiêu thì giờ mỗi lần về quê lại ê chề tủi nhục bấy nhiêu.


Em mê chơi game từ hồi học cấp 2, lên ĐH như được giải thoát,em cày đầu vào game, hậu quả là sức khỏe giảm sút, học lại 2/3 số môn học.


Học mãi không ra nổi trường, em bỏ học, đi làm được nửa năm nay, bố mẹ em ở nhà không biết, em cũng không dám nói.


Đi làm mới biết kiếm được đồng tiền khó thế nào, thằng làm thuê không trình độ bị người ta coi thường đến thế nào, em quyết định thi lại đại học. Dự định của em là vừa làm vừa ôn thi, ngày mai em xuống Hà Nội bắt đầu mọi thứ.


Em có mấy điều trăn trở trong lòng bấy lâu nay mà không dám nói với ai.


Ở quê em, đỗ đh là cái gì to tát lắm, cả làng xóm họ hàng nhìn vào, lấy ra làm gương, mà giờ em như thế này, gặp ai em cũng không dám nói chuyện, cái cảm giác cứ phải nói dối, rồi bị hỏi han về công việc, em thấy khó chịu lắm.


Bố mẹ em rất thương con, em sợ bố mẹ biết chuyện của em sẽ sốc, rồi làng xóm dị nghị mỉa mai. Rôi mỗi lần về quê em biết ăn nói thế nào với họ hàng anh em.


Em và người yêu yêu nhau cũng khá lâu rồi, cô ấy là người duy nhất biết tình trạng hiện tại của em, Luôn bên cạnh em những lúc khó khăn nhất, là người duy nhất em tâm sự mọi chuyện trong lòng.


Vậy em có nên thi lại đại học không, nếu đỗ thì cũng mất 4 năm học nữa, khi đó em cũng 28 29 tuổi , có muộn quá không ? ( khả năng của em có thể đỗ lại được )


Em nên nói với bố mẹ em bây giờ hay sau khi đỗ lại đại học?


Em đã nhiều lần có ý định chia tay người yêu, để cô ấy đi lấy chồng, 3 4 năm nữa sợ cô ấy không đợi được. Cô ấy luôn nói sẽ luôn bên cạnh em, nhưng tuổi xuân người con gái đâu có dài, như thế bất công với cô ấy quá, em phải làm thế nào đây ?


Mong các anh chị chỉ bảo, tư vẫn cho em với, em thực sự đang rất chán đời bế tắc. Em xin cảm ơn !