Kính gửi các mẹ, các bạn, và các em. Keke. Hôm nay mình mở chủ đề mới, tham khảo ý kiến của mọi người về chuyện tình yêu trong công sở. Người ta cứ nói "con thầy, em bạn, gái cơ quan" là nên tránh, sao tự dưng mình đang dính vào cái quan hệ gần như vậy (đương nhiên là trai chưa vợ, gái chưa chồng nhé), nhưng mà mình thấy ...không thoải mái. Chắc phải đi "du học" ở wtt nhà mình thôi.
Có bạn nào đã/đang có người yêu là người làm cùng phòng/cùng công ty chưa? Bạn cảm thấy như thế nào, cụ thể:
- trong mối quan hệ giữa 2 người
- Trong cách nhìn nhận của người xung quanh, bạn cảm thấy thế nào, khó chịu không?
- Định hướng, giải pháp thoát khỏi tình trạng không thoải mái đó
- Với những bạn cực kỳ vui mừng và hạnh phúc yêu đồng nghiệp trong môi trường của bạn, vậy bạn chia sẻ nhé
Với những người là thành viên của "môi trường", chị/bạn/em cảm thấy như thế nào khi "họ" là 1 đôi trong phòng, bạn có hay để ý, hay soi mói, hay trêu chọc ko? Nếu là sếp, bạn thấy họ có làm ảnh hưởng đến công việc ko? có ghét ko?......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1