Bé nhà em 18 tháng. mới biết đi. khi đi chân trái thẳng, chân phải thì hơi ngang. các chị em trong nhóm cho em xin kinh nghiệm cho đỡ lo.
Có người thì nói mới biết đi nó thế. có người thì bảo đi khám không sợ tật. Em cảm ơn những lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi còn là sinh viên, tôi từng nghĩ rằng đi làm sẽ đồng nghĩa với việc có thu nhập ổn định, chủ động về tài chính và không còn những áp lực của việc học tập. Nhưng thực tế lại khác khá nhiều.
Công việc...
Từng cơn gió heo may đầu mùa thổi hun hút đến tê người khiến bầu trời đêm miền sơn cước càng trở nên não nề, ảm đạm,...
Có ai giống mình không, yêu một người rồi tự nhiên thích vào bếp hơn hẳn.
Hồi còn độc thân, mình thuộc kiểu ăn gì cũng được. Có hôm lười còn gọi đồ ăn ngoài về cho nhanh. Nhưng từ khi có người yêu, mìn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1