Em chào mọi người, em là sales mới vào nghề.


Xin giới thiệu một chút, em tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ Văn năm 2015, ra trường làm văn phòng 2 năm, cảm thấy bó buộc nhàm chán, lại muốn làm công việc năng động và thoải mái thời gian và phát huy được thế mạnh bản thân nên em nghe lời chồng khuyến khích, đổi sang xin làm sales.


Trước đây em có học chút ít tiếng Trung và hiện đang học VB2 Ngôn ngữ Trung nên may mắn xin được vào làm sales bên giấy Nhám, vật liệu mài mòn của một công ty Đức. Em làm việc ở đây được gần 3 tháng, công ty, công việc, đồng nghiệp đều ổn, và điều khiến em chán nản, muốn xin mn ý kiến là cái thất bại quan trọng nhất của một salesman: KHÔNG CÓ KHÁCH, KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG


- Em vào làm đã 3 tháng mà chưa hề có 1 cuộc hẹn nào với khách hàng, công ty em khách hàng là các doanh nghiệp gỗ, mà em lần đầu làm sales, không thể nào tìm được khách hàng cho mình.


- Em cảm thấy rất áp lực khi các anh sales khác đều rất giỏi, công việc bận rộn, đi gặp khách hàng, làm đơn hàng thường xuyên mỗi em toàn ngồi văn phòng. (Vì xin gọi điện khách đều có nhà cung cấp quen, em thiếu mỗi quan hệ nên thường người ta không tiếp người lạ nên không hẹn gặp được.)


- Em cũng biết làm sales thời gian đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em vốn dĩ rất thích công việc này, nhiều người nói em chắc chắn hợp với công việc này, nhưng 3 tháng qua làm em nản lòng và áp lực quá thể. Sếp, đồng nghiệp dù vẫn khuyến khích, động viên nhưng vẫn ngóng kết quả, em rất sợ làm mọi người và bản thân thất vọng.


Có anh chị nào từng làm sales, từng nản lòng, từng chịu áp lực và vượt qua áp lực không ạ.


Anh chị nào có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng có thể chia sẻ với em một chút không ạ. Huhu.


Em cám ơn nhiều lắm!